Sàm sỡ bất thành, gây án mạng

Thảo Nhi |

Sau bữa nhậu, thấy người yêu của bạn thân xinh xắn, mơn mởn, cơn dục vọng thấp hèn trong Linh nổi lên. Hắn gợi ý chở cô đi lấy hành lý rồi đưa vào khu vực vắng vẻ định giở trò đồi bại. Bị cô gái chống cự, kiên quyết phản đối, Linh gây nên án mạng…

Xa quê

Hơn 7 năm trước, khi còn là nữ sinh THCS, một lần đi mua chiếc điện thoại cũ về sử dụng, tình cờ Siu H’Thu phát hiện trong máy vẫn còn lưu lại số điện thoại. Tò mò, cô nữ sinh điện vào số máy này.

Tiếp nhận cuộc gọi, từ máy bên kia là giọng nam giới. Thấy giọng nói nhỏ nhẹ, có tình cảm nên Siu bắt chuyện. Lúc đầu chỉ là trò chuyện, tâm tình rồi dần dần cô có cảm tình với Lợi - tên người con trai ấy.

Từ những tin nhắn, những cuộc tâm sự trên điện thoại, tình cảm giữa hai người nảy nở, chuyển dần thành tình yêu.

Sàm sỡ bất thành, gây án mạng - Ảnh 1.

Lê Quang Linh hầu tòa

Do nhà Siu H’Thu ở Gia Lai, còn Lợi ở Thanh Hóa nên hàng ngày hai người chỉ "gặp nhau" trên điện thoại. Mặc dù xa cách, hai người chưa trực tiếp gặp mặt nhưng công nghệ thông tin đã giúp họ luôn ở bên nhau.

Thời gian thấm thoát trôi qua, Lợi ra Hà Nội làm nghề thợ xây. Còn Siu, sau khi tốt nghiệp THPT, cô đăng ký thi vào một trường trung cấp kinh tế ở Hà Nội để có điều kiện gần gũi người yêu.

Mấy tháng trước, trong khi chờ đợi kết quả thi, Siu H’Thu muốn giúp đỡ gia đình nên xuống Quảng Nam xin việc làm. Nghe tin, Lợi thu xếp vào thăm cô. Đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau sau 7 năm yêu đương.

Đến cuối tháng 9-2015, Siu H’Thu nhận được giấy của nhà trường báo nhập học. Thu xếp hành lý rồi cô chia tay bố mẹ lên đường ra Hà Nội.

Do bận việc nên Lợi thông báo anh không ra bến xe đón Siu được nên hướng dẫn đường cho cô đi về chỗ anh. Từ Gia Lai, ngày 6-10, Siu ra Hà Nội. Xuống bến xe Giáp Bát, Siu H’Thu lên xe buýt đi về An Khánh, Hoài Đức.

Mừng rỡ, Lợi đón Siu rồi anh đưa cô đi thăm Hà Nội, giới thiệu với bạn bè. Tuy là người dân tộc thiểu số sống ở Tây Nguyên nhưng Siu nhỏ nhắn, xinh xắn, có nước da trắng trẻo, ngoại hình ưa nhìn.

Thấy cô trẻ trung nên bạn bè ai cũng mừng cho Lợi. Vốn yêu nhau chân thành, nghiêm túc nên trong những ngày Siu H’Thu chưa nhập trường, Lợi thu xếp cho cô ở với mấy bạn gái thuê trọ bên Kim Chung, Hoài Đức.

Ba ngày sau khi Siu H’Thu ra đến Hà Nội, trong khi Lợi đưa cô đi chơi thì tình cờ gặp Linh, người bạn thân đồng hương Thanh Hóa. Sau khi ra Hà Nội làm ăn, sinh sống, Linh bén duyên với một cô gái ở Hoài Đức, Hà Nội.

Do điều kiện quê ở xa, hoàn cảnh kinh tế còn khó khăn nên sau khi kết hôn, Linh ở rể ngay nhà vợ.

Cùng tuổi với Lợi nhưng Linh đã có 2 con. Gặp bạn thân, thấy có người yêu đi cùng, mừng rỡ, Linh kéo Lợi và Siu vào quán bia hơi ở khu vực gần sân vận động quốc gia Mỹ Đình.

Trong khi ngồi cung Lợi và Linh, Siu thổ lộ ra Hà Nội học, cô không muốn thành gánh nặng cho gia đình. Nhà nghèo, cô còn là chị của 2 đứa em nên có ý định kiếm việc làm thêm.

Sau khi biết Siu có nghề may, Linh sốt sắng sẽ xin cho cô vào làm trong Công ty CP may GB nằm trong Khu công nghiệp Trường An ở Hoài Đức, gần nhà anh ta.

Thấy Siu đồng ý, Linh lấy xe máy đèo Lợi và Siu đến cty này. Do có người quen của Linh nên Siu được cty phỏng vấn ngay, hẹn hôm sau bắt đầu đến làm việc.

Gã bạn đốn mạt

Mừng Siu H’Thu xin được việc, vả lại trời lúc bấy giờ đổ mưa rất to, Lợi và Linh lại kéo nhau vào quán vịt nướng ở An Khánh, Hoài Đức, uống rượu.

Ngồi nhậu lai rai một lúc thì trời ngớt mưa, Lợi sờ đến điện thoại thì hết tiền nên quay sang người bạn cũng ngồi trong quán uống rượu hỏi mượn chiếc xe máy đi mua thẻ điện thoại.

Mua được thẻ trên đường về, do say rượu nên Lợi cứ thấy loáng choáng, buồn ngủ. Không thể chịu đựng nổi, anh dừng xe gần khu vực cổng Thiên đường Bảo Sơn nghỉ một lát.

Dựng chiếc xe bên đường, Lợi nằm trên yên xe, không ngờ ngủ thiếp đi.

Trong khi đó, Linh và Siu H’Thu ngồi trong quán vịt nướng đợi mãi không thấy Lợi quay lại. Nhìn cô bạn gái xinh xắn của bạn, có chút men say, Linh chợt nổi ý tà dâm.

Ngày mai Siu đi làm nên Linh khuyên cô quay lại nhà trọ bên Kim Chung lấy hành lý. Thấy Linh khuyên có lý nên Siu đồng ý, nhờ Linh đèo đi.

Lúc này vào khoảng 20h, trên đường từ Kim Chung trở về, Linh tạt vào dự án Khu đô thị Nam An Khánh. Đến đài phun nước thì anh ta dừng lại.

Đây là khu vực còn đang xây dựng nên rất vắng vẻ. Thấy Linh dừng xe, Siu hết sức nghi ngại. Vừa xuống xe, Linh ôm lấy Siu định giở trò sàm sỡ.

Ghê tởm bạn của người yêu, cô phản ứng quyết liệt, kiên quyết đẩy anh ta ra. Cơn nhục dục nổi lên cộng với men rượu, Linh nổi máu điên khùng thúc một nhát vào bụng khiến cô ngã ngồi xuống.

Lao đến túm tóc Siu, Linh liên tiêp đập đầu cô xuống nền ximăng quanh đài phun nước. Nhận thấy tình thế nguy cấp, Siu kêu cứu nhưng tiếng kêu của cô chìm trong tiếng mưa đêm.

Lo sợ bị phát hiện, Linh giật đứt quai chiếc túi xách giả da, nối với chiếc áo con của cô thành một sợi dây rồi vòng quanh cổ Siu siết chặt. Khi thấy Siu đã chết, Linh kéo xác cô đẩy xuống bãi cỏ.

Quay lại, anh ta lục soát chiếc túi, lấy chiếc điện thoại di động Mobistar TOUCH-SO6 trị giá khoảng 250 ngàn đồng rồi lên xe máy nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Mấy nhân viên bảo vệ khu dự án đô thị tối hôm ấy có thấy một đôi trai gái đèo nhau bằng xe máy đi vào khu vực đài phun nước. Khu vực này thường có các cặp đôi tìm đến tâm sự nên họ cũng không chú ý.

Một lúc sau, nghe tiếng phụ nữ kêu la lẫn trong tiếng mưa đêm nhưng nghĩ cặp trai gái ấy đùa cợt, vả lại trời đang mưa nên họ cũng không mấy quan tâm.

Sau đó, chỉ thấy có một mình nam thanh niên phóng xe máy ra về nên mưa vừa dứt, mấy nhân viên bảo vệ nghi vấn đi vào khu vực này kiểm tra thì phát hiện một thiếu nữ nằm sóng xoài trong vũng máu cùng nước mưa, quần áo xộc xệch.

Nhận thông tin, các trinh sát Phòng PC45 - CATP Hà Nội cùng CAH Hoài Đức, các phòng nghiệp vụ xuống ngay hiện trường.

Khám nghiệm tử thi phát hiện, trên cổ nạn nhân vẫn còn nguyên một quai túi xách giả da nên xác định đây là phương tiện kẻ thủ ác sử dụng để siết cổ nạn nhân.

Giám định pháp y, vùng đầu nạn nhân có dấu hiệu bị ngoại lực tác động, gây chấn thương sọ não, nguyên nhân tử vong do ngạt cơ học vì bị siết cổ.

Tại hiện trường, cạnh thi thể, cơ quan điều tra thu được một chiếc túi giả da, một chiếc ba lô, bên trong có quần áo, đồ dùng cá nhân cùng học bạ tốt nghiệp THPT, giấy báo nhập học của một trường trung cấp trên địa bàn Hà Nội.

Tất cả giấy tờ đều mang tên Siu H’Thu, sinh 1995, ở Phú Thiện, Gia Lai. Một câu hỏi đặt ra cho các trinh sát, vì sao một nữ sinh ở Gia Lai lại bị sát hại ở khu vực này?

Từ thông tin trong số giấy tờ cùng với việc rà soát, các trinh sát dần dần làm rõ: Từ 6-10-2015, Siu H’Thu ra Hà Nội nhập học.

Cô có mối quan hệ tình cảm với một người bạn trai tên là Lò Văn Lợi, quê ở Bá Thước, Thanh Hóa, hiện làm thợ xây trong một công trình xây dựng ở An Khánh, Hoài Đức.

Khi được mời đến cơ quan công an, anh Lợi bàng hoàng khi biết người yêu bị sát hại trong đêm.

Theo Lợi, sau khi thiếp đi ở khu vực trước cửa Thiên đường Bảo Sơn, một lúc sau trời lại trở mưa khiến anh tỉnh dậy. Quay lại quán vịt nướng nhưng không thấy Siu và bạn đâu, điện vào máy của cô ấy thì không liên lạc được,

Lợi có điện cho Linh thì được anh ta đùa cợt: "Đưa Siu đi nhà nghỉ". Tức mình, Lợi cảnh báo: "Nếu mày hại Siu, tao và mày không phải là bạn nữa".

Sau đó, Linh cho biết chỉ nói đùa, còn Siu nhờ anh ta chở ra bến xe đi Ninh Bình để đi thăm người thân. Nghe Linh nói thế, Lợi cũng tin chứ không ngờ người yêu bị sát hại.

Từ lời khai của Lợi, cơ quan điều tra xác định Lê Quang Linh, sinh 1988, hiện ở An Khánh, Hoài Đưc, Hà Nội, có nhiều dấu hiệu nghi vấn liên quan đến cái chết của Siu H’Thu.

Khi được triệu tập đến cơ quan điều tra, Linh cố chối cãi loanh quanh.

Tuy nhiên, anh ta không chứng minh được khoảng thời gian sau khi rời khỏi quán rượu ở An Khánh, Hoài Đức nên cuối cùng phải thú nhận là thủ phạm sát hại Siu.

Sau đó, khám xét nơi ở của Linh, cơ quan điều tra thu giữ chiếc điện thoại di động của nạn nhân được cất giấu trong tủ.

Gần một năm sau ngày gây án, Lê Quang Linh đã bị TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt tử hình về tội "giết người", 5 năm tù về tội "hiếp dâm" và 4 năm tù về tội "cướp tài sản", tổng hợp hình phạt chung là tử hình.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại