Sâm của Hương vị tình thân: Mua 11 cái áo, 9 cái quần chỉ để vào vai ô-sin

An Nguyên |

"Chủ tiệm bán hàng nghe nói tôi mua để đi quay phim thì thích lắm nên sẵn sàng giảm giá. Phục trang của tôi "dở hơi" thế nhưng rất nhiều khán giả nhắn tin xin", Minh Cúc chia sẻ.

Hương vị tình thân có lẽ là bộ phim gây nhiều tranh cãi về trang phục nhất trong số những bộ phim đang lên sóng của VTV. Không chỉ trang phục của nữ chính, nam chính mà ngay cả những nhân vật phụ của phim cũng khiến khán giả bàn tán.

Thủ vai Sâm - ô-sin của gia đình cụ Dần, ông Khang - diễn viên Minh Cúc cũng khiến nhiều người bật cười với trang phục của mình. Nếu ở phần 1 cô phải mượn quần áo của bố ruột để vào vai thì sang phần 2 Hương vị tình thân, nhân vật này có phục trang lòe loẹt nhất phim.

Sâm của Hương vị tình thân: Mua 11 cái áo, 9 cái quần chỉ để vào vai ô-sin - Ảnh 1.

Phục trang của nhân vật Sâm (phải) trong phần 2 Hương vị tình thân.

Người ta thấy nhân vật Sâm lúc nào cũng xuất hiện với những chiếc áo thun màu sắc sặc sỡ kèm quần ngủ cũng rất nổi bật. Bản thân Minh Cúc cũng tự nhận nhân vật của mình là "Sâm Vẹt" vì quá lòe loẹt:

"Phần 1 tôi toàn mặc quần áo màu tối nên sang phần 2 tôi muốn thay đổi một chút cho tươi tắn, nổi bật hơn. Tôi đã bàn với phục trang và được đồng ý để thay đổi, miễn sao cho phù hợp với tổng thể trang phục của diễn viên thôi".

Nếu những diễn viên khác trong đoàn chuẩn bị quần áo hàng hiệu, phụ kiện sang chảnh như ông Tấn (NSƯT Hồ Phong) sắm loạt sơ mi hàng hiệu và cả điện thoại Vertu, bà Nguyệt (Hoàng Yến) mua toàn váy áo đắt tiền, lộng lẫy thì cô ô-sin tên Sâm cũng sắm tới 11 cái áo, 9 cái quần:

"Thông thường tôi cũng hay mặc đồ "hàng thùng" nên biết cách để kiếm được những bộ trang phục lòe loẹt, rộng rãi. Tôi lê la khắp khu chợ bán đồ "hàng thùng", bới từng kiện hàng để nhặt những chiếc áo, chiếc quần phù hợp.

Sâm của Hương vị tình thân: Mua 11 cái áo, 9 cái quần chỉ để vào vai ô-sin - Ảnh 3.

"Tôi lê la khắp khu chợ bán đồ "hàng thùng", bới từng kiện hàng để nhặt những chiếc áo, chiếc quần phù hợp".

Có chủ cửa hàng nhận ra tôi là Sâm ở Hương vị tình thân nên rất niềm nở. Vì là "hàng thùng" nên giá rất mềm, chủ cửa hàng phát giá khoảng 80 ngàn/cái. Nhưng tôi dẻo mỏ năn nỉ, chủ tiệm nghe nói tôi mua để đi quay phim nên thích lắm, sẵn sàng giảm giá.

Ông chú chủ tiệm còn bảo là bán hàng cho tôi lần này lỗ nặng, nhưng vì yêu nghệ thuật nên chú chấp nhận.

Tổng cộng, tôi đã mua tới 11 cái áo, 9 cái quần, trong đó có 2 bộ là đặt mua trên shop online với mức giá cực rẻ. Tổng cộng toàn bộ phục trang của nhân vật Sâm ô-sin trong phần 2 chỉ rơi vào khoảng hơn 800 ngàn đồng".

Sâm của Hương vị tình thân: Mua 11 cái áo, 9 cái quần chỉ để vào vai ô-sin - Ảnh 4.

Loạt phục trang không thể màu sắc hơn của cô Sâm ô-sin.

Mặc dù phục trang của nhân vật Sâm rất rẻ, trông lại "dở hơi" nhưng vô tình đã khiến khán giả rất ấn tượng. Minh Cúc cũng bất ngờ khi nhiều khán giả còn nhắn tin cho chị, ngỏ ý xin lại những chiếc áo lòe loẹt này sau khi phim kết thúc:

"Ban đầu khi tôi xách mớ quần áo màu mè về, mẹ tôi thích lắm vì toàn là áo cotton rộng rãi, mặc rất thoải mái, bà còn "xí phần" vài chiếc. Lúc tôi giặt sạch rồi đem phơi, cả ban công nhà tôi trở nên nổi bật nhất trong khu vì chăng nguyên 1 dãy quần áo lòe loẹt.

Lúc lên hình, phục trang của tôi tuy "dở hơi" thế nhưng lại thu hút được sự chú ý của khán giả. Nhiều người đã nhắn tin cho tôi, ngỏ ý xin lại những bộ đồ lòe loẹt này. Đây cũng là một kỷ niệm vui đối với tôi trong thời gian quay phim Hương vị tình thân".

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại