Rùng mình thấy các bà vợ Việt "cổ vũ" nhau đi đánh ghen

Mộc Lan |

Hình ảnh chị em phụ nữ đi đánh ghen với nhiều phương thức như lột quần áo tình địch, trèo lên nóc xe đập guốc vào cửa kính, tạt axit… khiến người ta không khỏi rùng mình.

Mấy hôm nay tôi lên facebook thấy rầm rộ vụ đánh ghen ở Hà Đông. Tôi xem full clip dài hơn 12 phút từ 3 chiếc điện thoại khác nhau.

Tôi phải công nhận em bồ bị đánh xinh, ăn mặc rất trẻ trung đúng mốt. Đến lúc em bị lột trần ra giữa hàng trăm con người thì trông em tan tác thật, khác hẳn lúc em tự tin trên facebook.

Rùng mình thấy các bà vợ Việt cổ vũ nhau đi đánh ghen - Ảnh 1.

Ảnh được cắt từ clip đánh ghen

Khi clip đó vừa được up lên trên mạng, đặc biệt là vài cái group của các chị em phụ nữ thì tôi thấy chủ yếu là hả hê, sung sướng vì cái đứa "con giáp thứ 13" bị đánh cho tơi bời đến thế.

Thậm chí còn đọc nhiều bình luận phải đánh nữa vì thế là còn nhẹ, rồi chửi bới, lăng mạ bằng nhiều ngôn ngữ mà tôi không tiện nói.

Chị vợ thì bị đưa lên đồn công an làm việc và đứng trước nguy cơ xử lí hình sự vì nghe đâu cô bồ mất dây chuyền vàng. Điều này càng khiến các chị em phẫn nộ hơn bao giờ hết.

Người thương chị vợ kêu rằng luật pháp bảo vệ người không đúng, người lại tiếp tục chửi bới cô bồ trẻ tuổi.

Báo chí đua nhau vào cuộc đưa tin. Vài chị có nhỡ mồm bảo rằng: "Vợ như kia bỏ đi theo bồ là đúng. Đàn bà phải chăm sóc bản thân thì mới giữ được chồng." thì y rằng được các chị em ném cho cả rổ gạch vào mặt, à không, phải đủ gạch để xây vài cái biệt thự mới đúng.

Có cô người yêu cũ của anh ca sĩ nổi tiếng nọ cũng lên tiếng bảo chị vợ đánh ghen hơi quá đà thì ngay lập tức câu nói của cô ấy cũng được chụp lại và đưa lên cái nhóm chị em phụ nữ để mọi người tha hồ chửi rủa.

Tôi không nói ai sai ai đúng trong sự việc này, có thể là chị vợ không biết chăm chút bản thân, có thể anh chồng bạc tình bạc nghĩa, có thể là cô bồ ngang nhiên ghen ngược. Ai cũng sai cả nhưng cái quan trọng hơn tôi thấy đàn bà Việt giờ cay nghiệt và bạo lực quá.

Rùng mình thấy các bà vợ Việt cổ vũ nhau đi đánh ghen - Ảnh 2.

Những bình luận cổ xuý bạo lực này chẳng hiếm gặp trên mạng xã hội bây giờ.

Tôi đọc những bình luận mà không nghĩ nó có thể được phát ra từ miệng những bà mẹ đã có vài đứa con. 

Tôi biết thể nào khi đọc đến những dòng này sẽ có nhiều chị em cho rằng tôi không hiểu nỗi đau của họ khi bị giành mất chồng, khi con mất cha và sẽ chửi đổng rằng tôi chỉ biết gõ bàn phím.

Ồ không, tôi cũng là con gái nên tôi biết sự yếu đuối của các chị em. Nhưng đến lúc tôi nhìn clip đánh ghen kia hay những lời nói cay độc các chị dành cho người cùng giới cả mình thì tôi biết sự giận dữ có thể khiến con người thay đổi như thế nào.

Tôi không nói các chị em không được quyền ghen, yêu là phải ghen. Nhưng ghen một cách văn minh và lịch sự. À đến đây thể nào lại có chị lẩm bẩm: "Con giáp thứ 13 không có liêm sỉ thì cần gì mình phải lịch sự."

Ôi trời, nếu chúng không có liêm sỉ thì mình lại càng phải văn mình hơn gấp vài lần để được nể, được tôn trọng. Nhiều chị em khi sinh xong suy nghĩ thường rất tiêu cực nên để sự tức giận lấn át đi lý trí để rồi có những hệ luỵ trên.

Cùng 1 giới với nhau, ai cũng đã từng mắc sai lầm nhưng tôi thấy các chị em bây giờ cay nghiệt quá. Xúc phạm, sỉ nhục lẫn nhau không thương tiếc.

Sắp tới 1/7, nếu ngoại tình sẽ bị phạt tù. Các chị có thể nhẫn nhịn để xử lý mọi chuyện bằng pháp luật. Còn tôi cho rằng những ai làm trái với lương tâm thì họ sẽ nhận được hậu quả.

"Tâm an vạn sự an"- các chị hãy cứ làm đẹp cho bản thân, giữ tinh thần lạc quan và yêu đời thì mọi chuyện sẽ có cách giải quyết.

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại