Rung động chỉ là nhất thời, người chịu đựng được mình mới là mãi mãi?

D BEE |

Quan điểm này đang gây ra 2 luồng ý kiến bởi chưa chắc người chịu đựng được mình có thể làm mình yêu họ nhưng chắc chắn người làm mình rung động thì sẽ bắt nguồn từ tình yêu.

Đừng vội vàng nghe theo tiếng gọi con tim mà tung tăng nghĩ tới chuyện đường dài. Bên ai đó một đời nào phải chuyện giản đơn? Trái tim chúng ta trong suốt cuộc hành trình sẽ không ít lần rung rinh vì người khác, nhưng không có nghĩa là lần rung rinh nào cũng sẽ tìm được kết quả viên mãn vẹn tròn.

Nhưng không thể phủ nhận, "tiếng sét ái tình" mỗi khi tìm đến luôn khiến người ta phải trăn trở, nhỉ?

Vậy nếu bắt buộc phải đứng giữa sự lựa chọn, yêu một người biết chịu đựng mình và yêu một người làm mình rung động, thì bạn nghĩ sao?

Mới đây bài đăng trên diễn đàn NEU Confessions về nội dung: "Yêu thì yêu người chịu được mình chứ đừng yêu người làm mình rung động... Nó cũng chỉ là nhất thời thôi" đã nhanh chóng nhận được 15k lượt likes sau ít giờ đăng tải.

Rung động chỉ là nhất thời, người chịu đựng được mình mới là mãi mãi? - Ảnh 1.

(Ảnh minh hoạ)

Chủ nhân bài viết khẳng định quan điểm chắc nịch rằng yêu người làm mình rung động thì chỉ là nhất thời, đến được thì cũng sẽ đi được.

Người cùng bạn đi tới cuối con đường nhất định phải là người hiểu bạn, cảm thông cho bạn và chấp nhận các loại tật xấu của bạn chứ không đơn giản chỉ là một chút rung rinh, cảm nắng.

Phía dưới bài đăng, dân mạng thi nhau để lại bình luận nhưng chia thành 2 phe trái chiều.

Tài khoản Trang Capuchino nhận được gần 200 likes với bình luận: "Nó chịu đựng mình cũng là vì nhất thời mình làm nó rung động thôi. Thật đấy".

Tiên Tiên: "Tìm người bên mình cả đời là tìm người chịu đựng được mình chứ không phải tìm người yêu mình đơn thuần".

Bảo Ngọc: "Tìm được người chịu đựng được mình được coi là thành công trên con đường tình cảm rồi".

Hoà Lan: "Người chịu đựng được mình đúng là nên trân trọng nhưng không có nghĩa người làm mình rung động chỉ là nhất thời".

Rung động chỉ là nhất thời, người chịu đựng được mình mới là mãi mãi? - Ảnh 2.

(Ảnh minh hoạ)

Bên cạnh đó nhiều người lại cho rằng để rung động trước một người không hề đơn giản. Người đó cũng phải có những điểm tương đồng, những đức tính tốt thì mới khiến mình cảm nắng, vì thế nói rung động chỉ là nhất thời thì không đúng.

Kiên Kiên: "Cảm giác rung động trước một người luôn khiến ta cảm thấy rất vui. Vậy cảm nắng một người là hạnh phúc rồi, sao nói nhất thời được".

Mai Hoà: "Ở bên một người yêu mình, họ chịu đựng được mình nhưng mình không có tình cảm với họ thì sao hạnh phúc bằng ở bên người khiến mình rung động được?".

Lan Chi: "Như tôi đây, 22 năm chưa rung động ai cả. Vậy bao giờ rung động thì tôi sẽ yêu và cưới luôn, chứ đợi gì tìm người chịu đựng tôi nữa".

Chẳng phân bua quá nhiều xem nên chọn yêu người chịu được mình hay người khiến mình rung động làm gì cho mệt, chỉ cần bạn hãy nhớ: "Tình yêu bắt buộc phải đến từ 2 phía thì mới bền và hạnh phúc", nhé!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại