Roy Hodgson cố bảo vệ "cục cưng", Rooney cáu giận ra mặt

Lupo |

Rooney đã tỏ ra đầy thất vọng với kết quả hòa 0-0 trước Slovakia trong trận đấu cuối cùng ở vòng bảng.

Ngay từ khi danh sách ĐT Anh được công bố, cái tên Jack Wilshere đã gây ra rất nhiều tranh cãi. Nhiều nhà chuyên môn và người hâm mộ cho rằng Roy Hodgson thiên vị một cách rõ ràng cho cầu thủ "con cưng" của mình.

Bởi mùa giải qua, Wilshere phải vật lộn với chấn thương và chỉ chơi 3 trận tại Premier League. Còn Danny Drinkwater có mùa giải cực thành công với Leicester lại phải ở nhà.

Sau trận đấu với Slovakia hôm qua, những chỉ trích lại càng mạnh mẽ hơn. Jack Wilshere thi đấu cực kỳ tệ hại ở hàng tiền vệ ĐT Anh.

Trong 56 phút trên sân, cầu thủ thuộc biên chế Arsenal không tung ra một cú sút nào. Tỉ lệ chuyền bóng chính xác của anh chỉ đạt 77%, rất đáng xấu hổ nếu đem so sánh với 2 đồng đội Henderson (91%) và Dier (93%).

Roy Hodgson cố bảo vệ cục cưng, Rooney cáu giận ra mặt - Ảnh 1.

Jack Wilshrere đã có trận đấu đáng quên.

Thê thảm hơn, Wilshere còn không tạo được cơ hội dứt điểm nào cho đồng đội (con số này của Henderson và Dier lần lượt là 4 và 2).

Tờ Daily Mail đánh giá màn trình diễn của anh xứng đáng điểm 5,5/10, thấp nhất đội, với lời nhận xét: "Chuyện được một quả đáng xem ở đầu trận cho Vardy. Sau đó thì thường xuyên làm mất bóng".

Bất chấp mọi "gạch đá", HLV Roy Hodgson vẫn bảo vệ cậu học trò: "Có vẻ như mọi người không đánh giá cao Jack lắm. Tôi thì lại nghĩ rằng cậu ấy là thành viên quan trọng, sở hữu tài năng đặc biệt của đội tuyển.

Hay đợi tới vòng sau. Khi đó các bạn sẽ phải khen ngợi Jack Wilshere khi cậu ấy lấy lại được phong độ tốt nhất".

Trong khi ông thầy của mình ra sức bảo vệ các quyết định về con người, chiến thuật thì Rooney lại tỏ ra không mấy hài lòng.

Trên băng ghế dự bị, anh nhiều lần phải tiếc nuối khi đồng đội dứt điểm quá tệ. Lúc vào sân, đội trưởng ĐT Anh luôn sốt sắng thúc giục mọi người tiến lên.

Roy Hodgson cố bảo vệ cục cưng, Rooney cáu giận ra mặt - Ảnh 2.

Rooney không thoải mái trên băng ghế dự bị.

Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, Rooney rất đỗi thất vọng. Anh đi vào đường hầm SVĐ với khuôn mặt cau có.

Trái với những lời ủng hộ trước trận đấu, dường như R10 không thực sự đồng thuận 100% với cách dùng người của Roy Hodgson.

Roy Hodgson cố bảo vệ cục cưng, Rooney cáu giận ra mặt - Ảnh 3.

Rooney đi thẳng vào đường hầm sau trận đấu.

Anh 0-0 Slovakia

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại