Ronaldo muốn về Anh, Man United "thừa" áo số 7, nhưng lại có... một người

Bảo Anh |

Năm ngày trước trận Siêu Cúp châu Âu giữa Real Madrid và Man United, Cristiano Ronaldo bất ngờ nói điều mà mọi "Quỷ đỏ" đều muốn nghe.

Ronaldo muốn về Man United?

"Tôi không bao giờ gặp rắc rối tại Anh, đó là lý do tôi muốn trở lại...". Chỉ bóng gió thế thôi, nhưng như vậy là quá đủ để một người thiếu trí tưởng tượng nhất cũng đoán được chuyện gì có thể sẽ xảy ra trong những tuần lễ cuối cùng của kỳ chuyển nhượng hè 2017.

Kể từ ngày rời Man United đến nay, Ronaldo đã nhiều lần thổ lộ nguyện vọng được tái ngộ CLB từng biến anh thành cầu thủ đắt nhất thế giới. Và đúng thời điểm Lệ Rơi hân hoan công bố gương mặt mới toanh sau phẫu thuật thẩm mỹ, Ronaldo cũng ở vào tình thế hoàn hảo để hướng về Man United.

Ronaldo đang bị tòa án tại Tây Ban Nha tấn công với cáo buộc trốn thuế. Anh rất giận. Real của Ronaldo vừa trở thành CLB đầu tiên bảo vệ thành công ngôi quán quân Champions League, đồng thời giành lại vương miện La Liga từ tay kình địch Barca. Anh không còn nhiều mục tiêu để phấn đấu. Real lại muốn đưa Mbappe về để làm xáo trộn "Dải ngân hà". Ronaldo cũng kém vui.

Trong khi đó, Man United lại đang bỏ trống chiếc áo số 7 như một lời thì thầm của người tình muôn thuở. Ronaldo chợt thấy nhớ. Sau kỷ nguyên của Sir Alex Ferguson, sân Old Trafford để cho bao nhiêu "cường địch" quấy nhiễu. Ronaldo không khỏi chạnh lòng.

Ronaldo muốn về Anh, Man United thừa áo số 7, nhưng lại có... một người - Ảnh 1.

Ronaldo không hài lòng với Real?

Và với việc Ibrahimovic rồi Rooney ra đi, Man United không có một thủ lĩnh đích thực cả trên sân lẫn trong phòng thay đồ. Ronaldo có thể chấm dứt tình trạng đó. Ronaldo trở lại, các CĐV Man United đương nhiên sẽ đón chào nồng nhiệt.

Giới chủ Man United cũng sẵn sàng mở rộng vòng tay vì họ biết giá trị rất lớn mà thương hiệu CR7 có thể mang lại. Về phần mình, Real có lẽ sẽ không gây nhiều khó dễ khi mà HLV Zidane đang muốn nhân cơ hội Barca tự suy yếu với vụ bán Neymar, còn Atletico dính án cấm chuyển nhượng, để trẻ hóa lực lượng.

Cho Ronaldo về Man United, Real sẽ có cơ hội chiêu mộ De Gea, mục tiêu theo đuổi bấy lâu của họ. Mọi chi tiết đều ăn khớp, chuyện Ronaldo tái ngộ Man United xem ra chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy nhiên, trước một cái gì đó quá đỗi dễ dàng, người ta buộc phải đặt câu hỏi.

Những thứ đơn giản có lẽ không hợp với Mourinho

Trong trường hợp này, sự nghi ngờ lại càng lớn. Vì dẫn dắt Man United bây giờ là một Mourinho "chẳng biết đằng nào mà lần". Như tất cả đều chứng kiến, Mourinho luôn có cách nhìn nhận và xử lý vấn đề cực kỳ khác người.

Khi các CĐV áo đỏ đòi tống cổ Fellaini, Mourinho tuyên bố: "Cậu ấy quá quan trọng". Khi các đồng nghiệp như Klopp hay Wenger cho rằng mức phí PSG trả cho Neymar là điên rồ, Mourinho gọn lỏn hai từ: "Không đắt".

Ronaldo muốn về Anh, Man United thừa áo số 7, nhưng lại có... một người - Ảnh 2.

Nếu chuyện Ronaldo trở về Man United dễ dàng, có khi nó lại bị ngăn trở bởi Mourinho.

Khi ai nấy đều nghĩ Mourinho sẽ tiếp tục trù dập Mata tại Man United, "Người đặc biệt" lại ưu ái cầu thủ từng bị mình tống khứ khỏi Chelsea dạo trước. Mà vào thời điểm bị Mourinho đẩy khỏi sân Stamford Bridge, Mata vừa được nhận giải thưởng cầu thủ xuất sắc nhất mùa của CLB.

Với Ronaldo, Mourinho từng có không ít mâu thuẫn hồi hai người còn làm việc chung tại Madrid. Nhưng điều đó không có nghĩa Mourinho sẽ đóng chặt cánh cửa Old Trafford trước mặt ngôi sao đồng hương.

Nếu có một lý do khiến Mourinho từ chối Ronaldo, đấy chỉ có thể là vì "Người đặc biệt" cảm thấy mình bị ép phải làm vậy. Và sau phát biểu mới nhất của Ronaldo, Mourinho chắc chắn đã bắt đầu "dị ứng" với mọi yêu cầu phải đưa CR7 trở lại.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại