Ronaldo lại nhớ Man United: Còn ai tin "cậu bé chăn cừu" CR7?

Trần Thuận |

Đây chính là bi kịch của Cristiano Ronaldo! Anh đã “nói dối” quá nhiều lần về mong muốn trở về Man United để rồi giờ đây, dù có thật lòng thì "mái nhà xưa" đã không còn quá mặn mà.

Ký giả Dermot Corrigan viết trên ESPN FC: Hôm thứ Hai vừa qua, trang nhất tờ AS bất ngờ tuyên bố Ronaldo đang cảm thấy bị Chủ tịch Florentino Perez phản bội, nên quyết định sẽ không gia hạn hợp đồng với Real Madrid nữa và ưu tiên quay về Man United trong tương lai gần. Ngay lập tức, ESPN FC đã đi hỏi một nguồn tin thân cận với CR7 và được xác nhận rằng đó là một tuyên bố vô căn cứ.

Sói! Sói! Sói!

Tin đúng hay sai chỉ có người trong cuộc mới biết, nhưng thực tế là, đây không phải lần đầu CR7 bày tỏ ý định rời Bernabeu để trở về mái nhà xưa.

Lần gần nhất là mùa Hè năm ngoái, khi tờ A Bola của Bồ Đào Nha khẳng định Ronaldo muốn rời Madrid sau khi bị cáo buộc gian lận thuế. Các tư vấn viên của CR7 ở Gestifute - công ty cung cấp người đại diện cầu thủ ở Bồ Đào Nha, thậm chí chắc chắn là tiền đạo này sẽ ra đi, với Man United là một trong số các bến đỗ tiềm năng.

Ronaldo lại nhớ Man United: Còn ai tin cậu bé chăn cừu CR7? - Ảnh 1.

Cứ mỗi mùa chuyển nhượng, CR7 lại "buồn".

Ý tưởng rằng một ngày nào đó, CR7 sẽ trở lại mái nhà xưa đã luôn là điều mong mỏi của các CĐV United và có lẽ, cả bản thân cầu thủ này. Đó là nơi mà ngôi sao người Bồ Đào Nha đã ghi 118 bàn thắng trong 292 trận từ năm 2003 đến 2009, là nơi anh đã giành 7 danh hiệu trong đó có chiếc cúp bạc Champions League đầu tiên trong cuộc đời trước khi rời đi với mức giá kỷ lục thế giới thời điểm đó là 80 triệu bảng Anh.

Thời điểm Real Madrid làm khách ở Manchester trước Man City tại vòng Bán kết Champions League mùa 2015/16, hàng loạt hãng truyền thông của cả Anh và Tây Ban Nha đã khai thác tuyến đề tài này, nhấn mạnh việc Ronaldo luôn yêu thích cuộc sống ở Anh và rất có thể sẽ quay về để kết thúc sự nghiệp ở sân Old Trafford.

Ý tưởng đó hẳn cũng nằm trong đầu của siêu cò Jorge Mendes, đại diện của Ronaldo, người đã cố tình trì hoãn quá trình gia hạn hợp đồng cho CR7 với Real Madrid. Sau nhiều tháng đàm phán, các bên chỉ đạt được thỏa thuận vào tháng Chín năm sau đó, với bản hợp đồng mới biến Ronaldo trở thành cầu thủ nhận lương cao nhất thế giới.

Ronaldo lại nhớ Man United: Còn ai tin cậu bé chăn cừu CR7? - Ảnh 2.

Cổ động viên Man United liệu có còn hào hứng với Ronaldo như ngày nào?

Quay ngược về năm 2014, tin đồn tương tự cũng đã dấy lên khi Ronaldo cùng Real đối đầu Man United ở giải giao hữu International Champions Cup ở Michigan. Thế là vài tuần sau, các CĐV Man United đã "chơi lớn", thuê nguyên một… chiếc máy bay mang biểu ngữ "Về nhà thôi Ronaldo ơi!" lướt ngang SVĐ khi Real đang đấu Villarreal ở La Liga.

Niềm tin không còn

Tuy vậy, sau tất cả những lần đó, Ronaldo giờ vẫn ở lại Real Madrid. Thế nên thật dễ hiểu khi lần này, nguồn tin của ESPN nhanh chóng khẳng định rằng CR7 cũng chỉ đang giả vờ, nhằm ép Madrid đưa ra bản hợp đồng gia hạn tốt hơn. Nên nhớ là, suốt nhiều năm qua, Man United rất ít khi thành công khi chèo kéo một trụ cột của Real, từ Sergio Ramos, Gareth Bale đến thậm chí là Fabio Coentrao họ cũng không mua được.

Các tờ báo ở Tây Ban Nha cũng tán thành quan điểm đó. Vừa tung tin hôm thứ Hai, sang sáng thứ Ba là tờ AS "trở mặt" ngay khi nghi ngờ việc United có thể chi cỡ 100 triệu euro, rồi sắp xếp trả cỡ 50 triệu euro tiền lương một năm cho Ronaldo để châm ngòi bom tấn vào thời điểm này.

Ronaldo lại nhớ Man United: Còn ai tin cậu bé chăn cừu CR7? - Ảnh 3.

Mặt khác, Ronaldo cũng sắp bước sang tuổi 33 vào tháng Hai tới. Vị thế của anh đã bắt đầu giảm khi mới đây, tờ Independent xếp Ronaldo ở hạng… 49 trong danh sách các cầu thủ giá trị nhất làng túc cầu hiện tại. Để rồi tuần trước, tờ Marca khẳng định là ngay cả PSG cũng không còn tin tưởng Ronaldo khi anh sắp bước sang bên kia sườn dốc.

Đó là một thực tế hết sức phũ phàng và chua xót cho Ronaldo. Chua xót nhất là phía Man United tỏ vẻ không cần anh nữa bởi vì sự thật là, lần này CR7 có vẻ thật lòng muốn quay về!

Lần này rất khác những lần trước, khi Ronaldo rõ ràng là đang không vui vì bị đối xử không công bằng ở Bernabeu. Dù đã ghi đến 422 bàn thắng sau 418 trận - một thành tích từ cổ chí kim chưa ai làm được ở Real, nhưng anh vẫn thường xuyên bị chính các CĐV nhà huýt sáo la ó trong nhiều năm qua, nhất là ở mùa giải này, khi Ronaldo cho thấy sự hụt hơi và chỉ mới ghi 4 bàn ở La Liga.

Ronaldo lại nhớ Man United: Còn ai tin cậu bé chăn cừu CR7? - Ảnh 4.

Neymar đã sẵn sàng để thay thế Ronaldo ở Bernabeu.

Mối quan hệ của CR7 với ông Perez cũng đã không thể hàn gắn. Thật khó chấp nhận khi Chủ tịch của Real lại công khai "tán tỉnh" Neymar ngay trong đêm 12/12 năm ngoái - đêm Ronaldo giành Quả bóng Vàng lần thứ 5.

Tiếp nữa, những lùm xùm về thuế với chính quyền Tây Ban Nha cũng lý do lớn khiến Ronaldo muốn sớm rời đi. Trong khi các đồng đội như Luka Modric và Marcelo đã giải quyết rốt ráo vấn đề tương tự, thì Ronaldo vẫn đơn độc trong mớ bòng bong mà anh không có nhiều kinh nghiệm giải quyết.

Khi đối mặt với thẩm phán trong vụ án thuế của mình vào Hè năm ngoái, Ronaldo từng nói rất thật rằng: "Tôi chưa từng phải đối mặt với những vấn đề này khi còn ở Anh, và đó là lý do tại sao tôi muốn quay trở về nơi ấy".

Ronaldo lại nhớ Man United: Còn ai tin cậu bé chăn cừu CR7? - Ảnh 5.

Và sau cùng, ta cũng có thể hiểu cho nỗi thất vọng của Ronaldo khi dù đã có một năm 2017 đại thành công với hàng loạt danh hiệu và giành Quả bóng Vàng thứ 5 trong sự nghiệp, anh vẫn ngậm ngùi đứng sau Lionel Messi và Neymar về các khoản thu nhập cá nhân. Nếu Man United dám mạnh tay cho Ronaldo những đãi ngộ xứng đáng, tin rằng CR7 sẽ bị thuyết phục và nhanh chóng vượt biển để về "nhà".

Tiếc rằng, chữ "nếu" ấy gần như không tồn tại ở thời điểm này. Trong truyện cổ tích, cậu bé chăn cừu sau năm lần bảy lượt lừa dân làng để mua vui cho mình, đến khi bầy sói đến thật thì không còn ai giúp cậu nữa.

Ronaldo cũng giống như cậu bé chăn cừu ấy, và bầy cừu chính là tài năng và tuổi trẻ của anh. Đến hôm nay, khi những chú cừu sắp phải phơi mình trước nanh sói, thì niềm tin của dân làng áo đỏ cũng đã không còn.

Mong là mọi chuyện không tệ đến mức đó!

Vòng 19 La Liga: Real Madrid 0-1 Villarreal

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại