Ronaldo: Khi quái vật thức tỉnh và tiếp tục hành trình chinh phạt

Triệu Mẫn |

Cris Ronaldo đang ở trên hành trình như vài mùa gần đây ở Champions League: ghi bàn và chiến thắng các đối thủ.

Theo báo chí Tây Ban Nha, ngay sau trận đấu với Tottenham ở lượt trận thứ 3 Champions League, Ronaldo đã nổi giận với các đồng đội trong phòng thay đồ.

Kền kền trắng đã khá vất vả mới giành được 1 điểm trước Spur ngay trên sân nhà Bernabeu. Bàn thắng duy nhất cứu vớt họ đến từ cái tên cực kỳ quen thuộc: Cris Ronaldo.

Siêu sao người Bồ thực sự nổi giận vì cho rằng nhiều đồng đội thiếu cố gắng. Tỉ số 1-1 không phản ánh đúng thực lực của Real Madrid. Với Ronaldo, một kết quả không chiến thắng là một kết quả tồi.

Trên The Guardian cây bút David Hytner mỉa mai Benzema: "Tottenham chắc hẳn phải cảm ơn anh ta vì bản năng sát thủ đã biến mất".

Nhưng với CR7, ông phải dành lời khen ngợi: " Ronaldo chói sáng với sự nguy hiểm của mình và Lloris luôn vất vả mới chống đỡ được cú sút của anh ta". Phải, Ronaldo đã quay lại và tiếp tục đe dọa nhiều đội bóng ở đấu trường châu Âu.

Ronaldo: Khi quái vật thức tỉnh và tiếp tục hành trình chinh phạt - Ảnh 1.

Ronaldo ghi bàn duy nhất cho Real Madrid.

Rạng sáng nay, CR7 lập công vớt lại một điểm cho Real Madrid. Như vậy, chân sút người Bồ đã có đến 15 bàn thắng sau 8 trận gần nhất ở Champions League. Hiệu suất 1,9 bàn/trận cực kỳ khủng khiếp.

Anh hiện vẫn là cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử Champions League và sau trận đấu rạng sáng nay, số bàn thắng đã lên đến 110.

La Liga mùa này, siêu sao người Bồ mới chỉ có được 1 bàn thắng duy nhất. Champions League, anh ghi 5 bàn cả 3 trận đã qua. Sự thất vọng ở giải quốc nội có lẽ được cựu Quỷ đỏ dồn cả vào đấu trường châu Âu rồi trừng phạt đối thủ.

Ronaldo: Khi quái vật thức tỉnh và tiếp tục hành trình chinh phạt - Ảnh 2.

Trận gặp Tottenham, Ronaldo vẫn xuất hiện với sự nguy hiểm thường thấy. Ngay khi tiếng còi khai cuộc vang lên anh bắt đầu tìm kiếm cơ hội hạ gục Lloris.

Ngay ở phút thứ 5, suýt chút nữa Kền kền trắng dẫn trước nếu cú đánh đầu của Ronaldo không chạm cột dọc. CR7 tung ra đến 8 cú sút suốt trận, nhiều nhất trong tất cả các cầu thủ trên sân, thực hiện 3 đường rê bóng, 3 làn tranh chấp trên sân thành công. Anh rất tích cực và liên tục khiến hàng thủ Tottenham chao đảo.

Chỉ tính riêng các đội bóng Anh, Ronaldo đã ghi 10 bàn trong 13 lần đối đầu ở đấu trường Champions League. Chỉ có Lionel Messi (17 bàn) là có thành tích tốt hơn.

Sau giai đoạn kém ổn định, Ronaldo đang "vào đà" ở mọi đấu trường. Và các đối thủ hãy coi chừng, một mùa chinh phạt của "ông hoàng cúp châu Âu" đang chờ đợi phía trước. Nếu cứ tiếp tục phong độ như thế tại Champions League rất có thể cuối mùa giải, người ta lại phải tiếp tục "đếm kỷ lục" cùng Ronaldo.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại