Ronaldo "giẫm lên vết xe đổ" của Messi, tiếp tục bị cáo buộc trốn thuế

Triệu Mẫn |

Trước Siêu kinh điển, hàng loạt vụ việc về những nhân vật nổi bật bị đưa lên mặt báo. Và lần này, người bị gọi tên là Ronaldo.

Một Nghị sĩ thuộc Nghị viện châu Âu người Đức mới đây đã cáo buộc CH Ireland "phá giá thuế". Thông tin này càng nóng hơn khi người ta phát hiện ra ngôi sao Cris Ronaldo sử dụng một công ty Ireland thực hiện nhiều hợp đồng thương mại của mình, thay vì ở Tây Ban Nha.

Được biết, đó là công ty Multisports Image Management (MIM) tại Dublin. Điều này sẽ giúp CR7 chỉ phải nộp khoản thuế 12,5% thay vì 43,5% của Tây Ban Nha. Như vậy, siêu sao người Bồ đút túi khoản chênh lệch không hề nhỏ bởi các giao dịch bao gồm cả hợp đồng quảng cáo cho các hãng điện thoại hay các nhà sản xuất đồ thể thao lớn.

Theo El Confidencial, Ronaldo sử dụng MIM để kí kết hợp đồng với công ty điện thoại Mobily (Saudi Arabia) với thù lao 1,1 triệu euro vào năm 2012. Phía Mobily sau đó có quyền sử dụng hình ảnh CR7 cho các chiến dịch quảng cáo.

Những tài liệu liên quan ở vụ này cũng nhắc tới Andy Quinn, một người Dublin giữ vị trí giám đốc MIM cho đến tháng Tám năm nay.

Ronaldo giẫm lên vết xe đổ của Messi, tiếp tục bị cáo buộc trốn thuế - Ảnh 1.

Ronaldo đang bị cáo buộc trốn thuế.

Truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ rằng CR7 sử dụng công ty ở Dublin để trốn thuế từ năm 2004. Khi đó, anh giao dịch với Nike, Unilever, Kentucky Fried Chicken (KFC), Konami và Toyota Thailand.

Đây không phải là lần đầu tiên siêu sao người Bồ Đào Nha dính nghi án trốn thuế. Hồi năm 2015, anh có hợp đồng quảng cáo cho ngân hàng Banco Espiritu San ở Bồ Đào Nha. Tuy vậy, khoản tiền thù lao sau đó đã được chuyển đến công ty Gestifute ở Ireland do Jorge Mendes làm giám đốc.

Với cách lách luật này, CR7 nghiễm nhiên đút túi số tiền chênh lệch vì mức thuế ở Bồ Đào Nha chỉ là 25%, thấp hơn hẳn so với Tây Ban Nha.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại