Ronaldo bớt ích kỷ, Real Madrid theo đó bay cao

Ngô Trà |

Đêm qua là một đêm buồn của Ronaldo trên Bernabeu, với cái kỷ lục "chết toi" 523 phút tịt ngòi ở đấu trường Champions League. Nhưng với Real Madrid, đó lại là niềm vui.

Hiệp 1 trận đấu Real Madrid - Napoli đi vào những phút cuối cùng, tỷ số đang là 1-1. Carvajal thực hiện một cú bật tường đưa bóng đến chân Cristiano Ronaldo.

Khoảng trống trước mặt chân sút người Bồ Đào Nha khá lớn. Lạ lùng, thay vì cầm bóng đâm thẳng vào vòng cấm đối phương như thường lệ, CR7 tung đường chuyền một chạm tuyệt đẹp loại toàn bộ hậu vệ đối phương, tiếc rằng cú kết thúc tinh tế của Benzema đưa bóng đi đúng cột dọc cầu môn Napoli.

Ngay những phút đầu hiệp 2, nhận bóng bên cánh phải, trong vòng cấm đối phương là 6 cầu thủ phòng ngự của đội bóng Italia đang quây bắt 2 chiếc áo trắng, Ronaldo bình tĩnh đi bóng qua hậu vệ đối phương, trả bóng ngược lại cho Toni Kroos kết thúc từ sát vạch 16m50 tung lưới thủ thành Reina.

Ronaldo bớt ích kỷ, Real Madrid theo đó bay cao - Ảnh 1.

Bàn thắng của Toni Kroos đến từ pha trả bóng ra đầy tinh tế và trách nhiệm của Ronaldo.

Đây là bàn thắng then chốt cho chiến thắng ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League của Real Madrid, và với Ronaldo, nó đánh dấu một cột mốc mới. Với pha kiến tạo thứ 5 ở Champions League năm nay, CR7 đã phá vỡ kỷ lục kiến tạo của mình trong một mùa giải cúp châu Âu.

Trận Real Madrid - Napoli đêm qua, Ronaldo được Whoscored chấm 8,4 điểm, chỉ kém duy nhất Casemiro với 8,6 điểm - xuất sắc nhất trận.

Số đường kiến tạo ở Champions League mùa này của Ronaldo đánh bại tất cả những đồng đội của anh ở Real Madrid. Xếp sau CR7 là Luka Modric và Insigne với cùng 3 đường kiến tạo thành bàn.

Điều này hẳn gây cho những người hâm mộ chân sút người Bồ Đào Nha, cũng như CLB Hoàng gia Tây Ban Nha nhiều sự ngạc nhiên, bởi ghi bàn ở Champions League, nhất là từ vòng 1/8 trở đi từ lâu đã là "sở trường" của Ronaldo, nhưng mùa này, CR7 mới ghi có 2 bàn, tịt ngòi đến 523 phút, nhưng lại có đến 5 pha kiến tạo.

Ronaldo bớt ích kỷ, Real Madrid theo đó bay cao - Ảnh 3.

Nỗi buồn của CR7...

Mùa Champions League năm ngoái, Ronaldo ghi được 16 bàn, trong khi Messi chỉ ghi 6 bàn. Mùa này, dù đá ít hơn 1 trận, nhưng số bàn thắng mà tiền đạo người Argentina ghi được đã gấp 5 lần Ronaldo.

Ronaldo ích kỷ, ai cũng biết điều đó. Và với vị trí tiền đạo chủ chốt của Real Madrid, được hỗ trợ bởi những siêu sao hàng đầu thế giới, sự ích kỷ đó là hợp lý. Đã 6 mùa bóng liên tiếp, số bàn thắng của Ronaldo trong màu áo Real Madrid đều từ 50 trở lên - một kỷ lục vô tiền khoáng hậu.

Tuy nhiên, trong khi Ibrahimovic 36 tuổi vẫn đang làm mưa làm gió ở Man United, thì một thống kê cho thấy "ngưỡng dừng" của những tiền đạo của Real Madrid là tuổi 32. Và năm nay CR7 tròn 32 tuổi.

Ronaldo bớt ích kỷ, Real Madrid theo đó bay cao - Ảnh 4.

...được xóa nhòa bằng chiến thắng quan trọng của Real Madrid.

Mùa bóng này, tỷ lệ đi bóng qua người của Messi là 58,5%, Neymar là 63,9%, cao nhất trong 5 giải VĐQG lớn ở châu Âu là Mousa Dembele của Tottenham - 81,9%. Con số đó của chân sút người Bồ Đào Nha là 46,7%, tệ nhất tính từ khi Ronaldo đặt chân đến Real Madrid.

Ở Champions League mùa này, chỉ có duy nhất Neymar là có số đường kiến tạo nhiều hơn Ronaldo, với 7 pha kiến tạo sau 6 trận ra sân.

Thời gian đang đè gánh nặng lên đôi chân Ronaldo, và dù có nỗ lực hoàn thiện mình đến đâu đi nữa, Quả bóng Vàng 2017 chắc hẳn cũng nhận ra điều đó. Và giờ đây, trong nỗ lực hoàn thiện mình theo một cách khác, có vẻ CR7 đang dỡ bỏ dần sự ích kỷ của mình để "lùi lại" bớt, đóng góp cho đội bóng nhiều hơn bằng sự hi sinh của mình, hơn là chỉ chăm chăm lập công.

Đêm qua, CR7 chỉ có vỏn vẹn 3 cú sút, 2 trong số đó chệch khung thành, pha còn lại bị cản phá, nhưng bù lại chân sút này tung được 33 đường chuyền cho đồng đội, với tỷ lệ thành công đến 88%, và quan trọng nhất là 5 đường chuyền quyết định cho đồng đội, một điều hiếm thấy ở Ronaldo những mùa trước.

Ronaldo bớt ích kỷ, Real Madrid theo đó bay cao - Ảnh 6.

Zidane hẳn nở nụ cười mãn nguyện khi Ronaldo đã chơi đồng đội hơn nhiều.

Đầu mùa bóng, người hâm mộ Real Madrid dồn sự lo ngại vào hai cái tên sáng giá nhất của CLB - Ronaldo và Gareth Bale, để xem liệu "hai hổ" có thể "chung một chuồng" khi Ronaldo có dấu hiệu sa sút, còn Gareth Bale thì đang lên như cồn.

Giờ đây, với một CR7 bớt ích kỷ đi nhiều, hẳn HLV Zidane là người đang rung đùi, mở cờ trong bụng nhất. Giờ đây, Real Madrid khó lường hơn nhiều và bàn thắng của họ đến từ mọi vị trí.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại