Rơi nước mắt với đám cưới cô dâu đi ủng lội bùn về nhà chồng

Thạch Văn |

Tại nhiều vùng quê thuộc huyện Thanh Chương - Nghệ An, hình ảnh cô dâu đi ủng vượt đường lầy lội về nhà chồng không phải là hiếm và nó khiến nhiều người phải xúc động.

Mới đây, trên Facebook nhóm Hội đồng hương Thanh Chương xuất hiện những hình ảnh đôi vợ chồng trẻ vượt con đường đầy bùn lầy do facebook Hoài’s Thu’s đăng tải với tựa đề: "Đám cưới Thanh Chương ta đấy các bác đồng hương ạ" cùng cảm xúc hạnh phúc.

Trong những bức hình trên, hình ảnh cô dâu hai tay vén váy lên cao còn chân mang "đôi ủng huyền thoại" vượt bùn lầy. Những đám cưới cực cùng trên "con đường đau khổ" do thời tiết gây ra đã chạm tới sự rung cảm của nhiều người.

Theo chủ nhân facebook đăng tải những bức hình trên, đám cưới của đôi bạn trẻ này diễn ra tại xóm làng Kềnh, thôn Nam, xã Thanh Mỹ, huyện Thanh Chương - Nghệ An.

Rơi nước mắt với đám cưới cô dâu đi ủng lội bùn về nhà chồng - Ảnh 1.

Đám cưới cô dâu phải dùng ủng để vượt đường lầy lội về nhà chồng. Ảnh Hoài’s Thu’s.

Trong khi đó, chủ nhân facebook Lanh Sai Roi lại đăng bức hình cô dâu chú rể vượt con đường chẳng được khô ráo, sạch sẽ.

Trong bức hình, cô dâu một tay che nón, một tay vén váy đi bên cạnh chú rể mà như hai người xa lạ cũng bởi vì đường trơn, lầy lội khiến họ khôn thể "tay trong tay" về bến bờ hạnh phúc. Con đường đất bùn lầy, nhão nhoét khiến người ta phải bỏ thêm lá cây lót đường để hạn chế trơn trượt.

Rơi nước mắt với đám cưới cô dâu đi ủng lội bùn về nhà chồng - Ảnh 2.

Cô dâu, chú rể đi bên nhau mà như xa cách vì con đường nhão nhoét. Ảnh Lanh Sai Roi

Xem những bức ảnh này, nhiều người không khỏi thốt lên: "Thanh Chương ở đâu mà còn khổ ri trời?".

Nhiều người còn tỏ ra không đồng tình với cách rước dâu của chú rể. Chủ nhân facbook Bingu Bo đặt câu hỏi: Xe đầu kéo đâu sao phải đi bộ? Có người lại chen vào: "Đám cưới thế này dùng xe trâu là đẹp nhất".

Người ta thương cảm những đôi "tân lang, tân nương" trong ngày trọng đại và cũng không ngần ngại chê trách những con đường quê chẳng được đẹp mắt, nhất là trong mùa mưa này. "Đường gì mà nhìn chán vậy, dân đó khổ quá", facebook Thanh Binh Thanh Bình bày tỏ.

Có người xem xong những bức hình trên còn sáng tác thơ: "Thương nhau đèo dốc cũng trèo/ Đường bùn cũng lội cảnh nghèo cũng cam/ Xa quê đã mấy chục năm/ Nhìn ảnh mà thấy thương thầm quê hương...

Đám cưới nhà ai đường lầy lội/ Ông trời bắt tội hay tại người/ Quê mình xây dựng Nông thôn mới/Sao đường lầy lội vậy bạn ơi?" (facebook Thăng Nguyên Manh).

Rơi nước mắt với đám cưới cô dâu đi ủng lội bùn về nhà chồng - Ảnh 3.

Đôi bạn trẻ đi chụp ảnh cưới trên "con đường đau khổ"

Phần nhiều những người lạc quan hơn, đã gửi lời thán phục và chúc mừng cô dâu, chú rể vượt qua khó khăn để đến bến bờ hạnh phúc.

Facbook AnhTrung ConYêu bày tỏ: "Đâu mà như vậy bạn? Nhưng không sao, vì tương lai cho nên cô dâu chú rể sẽ vượt qua hết. Chúc hai bạn hạnh phúc tới đầu bạc răng long".

Hay "Con người sẽ thích ứng và chinh phục được mọi điều kiện của tự nhiên. Chúc đôi trẻ trăm năm hạnh phúc", facebook Anh Đinh bình luận.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại