Rời Chelsea, Eden Hazard đích thực chạy trốn như một kẻ hèn nhát

Hà My |

Bất cứ quyết định nào đều có ý kiến trái chiều, và việc Eden Hazard chia tay Chelsea trong hoàn cảnh này cũng không hề thỏa đáng.

Ghi 2 bàn trong trận chung kết, mang về chức vô địch Europa League và là danh hiệu thứ 6 cho Chelsea, đó hẳn sẽ là một cái kết đẹp cho Hazard. Nhưng không, hành trình của tiền vệ người Bỉ tại Stamford Bridge chẳng thể trọn vẹn.

Bởi lẽ sau mùa Hè này, Chelsea sẽ bước vào Ngoại hạng Anh và Champions League theo cách nào đây? Họ không được tham dự TTCN với đội hình vừa thiếu vừa yếu, nay lại mất đi ngôi sao số 1. Nên nhớ, trung phong số 1 của The Blues thời điểm này là "ông lão" Olivier Giroud đã 32 tuổi, còn Gonzalo Higuian gần như không được gia hạn.

Trên hàng công, những trụ cột còn lại đều trên 30 tuổi là Pedro và Willian. Sao trẻ đang lên Callum Hudson-Odoi thì dính chấn thương nặng và sẽ bỏ lỡ giai đoạn lượt đi trong mùa tới. Tân binh Christian Pulisic đã cập bến nhưng khoảng thời gian thích nghi sẽ kéo dài bao lâu thì chẳng ai biết.

Vậy mà Hazard vẫn ra đi!

Rời Chelsea, Eden Hazard đích thực chạy trốn như một kẻ hèn nhát - Ảnh 1.

Rõ ràng, suy nghĩ cho cả đội bóng không phải trách nhiệm chính của Hazard. Anh chỉ cần thực hiện nghĩa vụ với bản thân thì đã xứng đáng là một cầu thủ chuyên nghiệp rồi. Nhưng với một người cứ mở miệng ra là nói "yêu Chelsea" thì chọn thời điểm này để ra đi thật khó chấp nhận.

Trong quá khứ, đã có rất nhiều trường hợp sẵn sàng "kìm" ham muốn của bản thân lại để giúp CLB chủ quản. Tiêu biểu là Cristiano Ronaldo khi anh nghe lời Sir Alex, ở lại Man United thêm 1 năm để giúp đội bóng thu về 80 triệu bảng từ Real Madrid vào mùa Hè 2009.

Chelsea không phải cần tiền mà họ cần thời gian hơn. Họ cần thời gian để Pulisic hòa hợp, để Hudson-Odoi trở lại và quan trọng nhất, để vượt qua án cấm chuyển nhượng của UEFA. Ở lại thêm 1 năm sẽ ảnh hưởng rất nhiều tới lợi ích của Hazard nhưng nó có thể giúp được cả nghìn người ở Stamford Bridge. Một thương vụ công bằng nhưng là với người thực sự "yêu" mà thôi.

Rời Chelsea, Eden Hazard đích thực chạy trốn như một kẻ hèn nhát - Ảnh 2.

Vậy nên đừng lạ lùng khi có những fan Chelsea chẳng thể vui nổi với chức vô địch Europa League. Nên nhớ, Europa League thì cũng chỉ là Europa League, Chelsea đã từng vô địch, cũng đã giành vé tham dự Champions League từ trước đó rồi. Nếu nó là cái cớ để Hazard nói lời giã biệt thì thật không đáng.

Vượt qua niềm vui nhỏ nhoi trước mắt để nghĩ tới mùa sau giông bão, chắc chắn sẽ có nhiều người cực đoan buông lời thóa mạ Hazard. Đó là một phần của bóng đá khi hạnh phúc của một người không phải là hạnh phúc của tất cả.

Hazard không còn gì nuối tiếc, đến Real Madrid với sự hưng phấn cao độ. Nhưng phía sau lưng anh, một đế chế có thể sụp đổ vì những tai ương liên hoàn kéo đến.

Sau hơn 1 năm cách xa, ông chủ Roman Abramovich ngồi trên khán đài SVĐ Olympic tại Baku mà vẫn giữ khuôn mặt trầm ngâm. Chắc hẳn ông đã nhìn ra phần nào tương lai của Chelsea hậu Hazard và bắt đầu xem xét tới những lời đề nghị hỏi mua lại The Blues.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại