Rổ rá cạp lại với người chồng U80, tôi vẫn bị "cắm sừng"

TIÊN TIÊN/VOV.VN, |

Tôi năm nay hơn 60 tuổi vừa "rổ rá cạp lại" với người đàn ông cùng làng đã hơn 75 tuổi. Nhưng khi ở với nhau được vài tháng, tôi mới phát hiện chồng tôi vẫn qua lại với người khác.

Tôi năm nay hơn 60 tuổi vừa "rổ rá cạp lại" với người đàn ông cùng làng đã hơn 75 tuổi. Tôi không có con cái nên muốn xác định lâu dài với chồng để nương tựa nhau lúc tuổi già.

Ba đứa con của chồng tôi đều đã có gia đình riêng và đều đi làm xa nhà, nên khi thấy bố có người ở cùng chúng mừng lắm, mỗi lần về chơi các con đều mua quà tặng tôi. Các con chồng tôi nói mẹ chúng mất đã lâu, nên coi tôi như mẹ và sau này tôi già, chúng sẽ chăm sóc, lo toan cho tôi như mẹ đẻ. Để tôi yên tâm, các con còn bắt chúng tôi lên xã đăng ký kết hôn.

Rổ rá cạp lại với người chồng U80, tôi vẫn bị cắm sừng - Ảnh 1.

Ông ấy không yên phận làm chồng tôi mà còn đi lại với một phụ nữ ở làng bên ngoài 50 tuổi (ảnh minh họa)

Cứ tưởng tuổi già, các con chồng quan tâm như vậy là được yên ấm nhưng không ngờ khi về sống chung với chồng được vài tháng, tôi phát hiện ra chồng tôi có tính trăng hoa. Ông ấy không yên phận làm chồng tôi mà còn đi lại với một phụ nữ ở làng bên ngoài 50 tuổi. Tôi nghe nói cô này cũng là “gái ngành”, có tuổi rồi không hành nghề được nữa nên mới ở nơi xa về làng được hơn 1 năm.

Khi tôi hỏi chuyện, mới đầu chồng tôi còn chối, nhưng khi tôi đi theo và bắt quả tang ông ấy đến nhà cô này mãi đêm mới về, thì ông ấy nói yêu cô này trước tôi, nhưng sợ các con không chấp nhận người mẹ kế có lý lịch phức tạp nên mới đồng ý lấy tôi, chứ thực ra không có tình cảm gì với tôi.

Các con của chồng tôi khi biết chuyện đã về họp gia đình và phản đối kịch liệt. Chồng tôi hứa hẹn chấm dứt mối quan hệ bất chính nhưng khi các con về Hà Nội thì ông ấy vẫn chứng nào tật nấy. Chồng tôi còn nói tôi vẫn cứ là vợ ông ấy, vẫn được các con chăm sóc nhưng để cho ông ấy qua lại với người ông ấy yêu, tuổi già rồi không được bao lâu, hãy để ông ấy sống cho bản thân.

Thực ra ở tuổi này tôi cũng không cần tình cảm yêu đương nhưng ông ấy cứ qua lại với người khác để làng trên xóm dưới đàm tiếu mỗi khi tôi ra đường khiến tôi thấy tủi thân và xấu hổ. Tôi giờ rơi vào cảnh tiến thoái lưỡng nan, không biết làm thế nào cho phải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại