Rio Ferdinand: Sau bi kịch, gã trai lơ ồn ào bỗng hóa người hùng thầm lặng

Mộc Miên |

Thông minh, hoạt bát, nhanh nhẹn, tinh quái, xảo trá, lừa đảo… ấy là những phẩm chất của Rio Ferdinand trên sân cỏ cũng như ngoài cuộc sống.

Nhưng con người cựu trung vệ Man United dần thay đổi, kể từ khi bi kịch ập đến với gia đình anh.

Đa tài

Rio Ferdinand giàu cỡ nào? Theo con số đáng tin cậy từ Time Rich List thì cựu trung vệ sinh năm 1978 người Anh hiện là chủ nhân của khối tài sản trị giá khoảng 60 triệu bảng (75 triệu USD).

Premier League là giải đấu hấp dẫn nhất hành tinh và cũng là giải đấu của tiền bạc, nên với những gì cống hiến cho Quỷ đỏ thành Manchester, người ta không ngạc nhiên khi Rio trở thành triệu phú với số tiền khủng khiếp đến như vậy.

Nhưng tất nhiên, khối tài sản khổng lồ của cầu thủ từng có giá chuyển nhượng đắt nhất thế giới dành cho một trung vệ không đơn thuần đến từ bóng đá. Ngoài lương, thưởng cùng các bản hợp đồng tài trợ lớn, Rio còn là nhà kinh doanh, đầu tư đa tài.

Rio Ferdinand: Sau bi kịch, gã trai lơ ồn ào bỗng hóa người hùng thầm lặng - Ảnh 1.

Cầu thủ tận dụng danh tiếng sân cỏ để kinh doanh không phải hiếm nhưng không phải ai cũng thành công. Mặt khác, người ta nói, "một nghề thì sống, đống nghề thì chết" nhưng Rio nhúng tay vào lĩnh vực gì cũng thành công.

Rio thành lập công ty thu âm White Chalk Music, sản xuất phim (Dead Man Running), xuất bản tạp chí điện tử #5, kinh doanh thời trang nhãn hiệu FIVE, sản xuất đồng hồ hiệu Second Chance Rio, mở nhà hàng mang tên Rosso, quảng cáo trên mạng xã hội, bình luận viên thể thao, có cổ phần lớn ở Selfridges…

Bất động sản cũng là một nguồn thu lớn của Rio Ferdiand. Theo giới truyền thông xứ Sương mù, ngoài nước Anh, cựu trung vệ Man United còn đầu tư địa ốc ở những quốc gia nổi tiếng về du lịch như Barbados, Thổ Nhĩ Kỳ, Đảo Caicos và Morocco.

Lắm tật

Lắm tài, nhưng số 5 một thời tại Old Trafford cũng không thiếu tật, những cái tật khiến trung vệ khét tiếng một thời của bóng đá Anh gặp rất nhiều rắc rối từ trong đến ngoài sân cỏ.

Rio sở hữu nhiều siêu xe nhưng với cảnh sát giao thông, anh là một tay quái xế đặc biệt nguy hiểm.

Từ năm 1997, thời điểm bị treo bằng lái 1 năm vì lỗi lái xe trong tình trạng nồng độ cồn vượt quá mức cho phép, bản thân Rio cho biết anh cũng không nhớ nổi mình bị phạt thêm bao nhiêu lần vì lỗi tốc độ. Cá biệt là vào tháng 9/2012, cựu trung vệ Man United phải hầu tòa vì chạy quá tốc độ 3 lần chỉ trong 6 tuần.

Đam mê tốc độ, Rio còn là một "con nghiện mạng xã hội" như lời Sir Alex Ferguson than phiền về anh. Sir Alex phiền lòng vì không ít lần cậu học trò khó bảo này vạ miệng với những phát ngôn bừa phứa trên mạng xã hội, đơn cử như năm 2012 là những phát ngôn mang hàm ý phân biệt chủng tộc với Ashley Cole.

Rio Ferdinand: Sau bi kịch, gã trai lơ ồn ào bỗng hóa người hùng thầm lặng - Ảnh 2.

Trước đó là vào mùa Hè năm 2011, trong chuyến du đấu cùng Man United trên đất Mỹ, Rio Ferdinand và các đồng đội được vinh hạnh tham quan Nhà trắng - nơi ở và làm việc của vị Tổng thống quyền lực nhất thế giới.

Dĩ nhiên, các ngôi sao Man United chỉ được phép đi đến những nơi quy định. Tuy nhiên, Rio Ferdinand đã tự ý tách khỏi đoàn, tự tiện vào những nơi không được phép để chụp hình rồi khoe mẽ trên trang mạng xã hội Twitter và ngay lập tức có tới hơn 1 triệu lượt người truy cập.

Hành động của Rio không qua được mắt nhân viên an ninh, họ thu điện thoại di động của Rio và xóa sạch những hình ảnh không được phép trên trang Twitter của anh. Về phần mình, dù bị nhắc nhở về hành động không được phép tại Nhà trắng, nhưng ngôi sao Man Utd vẫn tự hào mình đã qua mặt được tất cả nhân viên an ninh.

Hành động "làm loạn" ở Nhà trắng của Rio Ferdinand khiến Cơ quan Tình báo Trung ương Hoa Kỳ (CIA) không khỏi đau đầu.

Rio Ferdinand: Sau bi kịch, gã trai lơ ồn ào bỗng hóa người hùng thầm lặng - Ảnh 3.

Bức ảnh Rio Ferdinand "tự sướng" trong Nhà Trắng.

Dĩ nhiên, CIA không… chấp một ngôi sao có tầm hiểu biết nông cạn như Rio, nhưng hành động điên rồ của trung vệ 33 tuổi này có thể làm cho an ninh Nhà trắng, thậm chí là cả nước Mỹ bị ảnh hưởng nếu những hình ảnh không được phép tiết lộ ra ngoài trong ngôi nhà quyền lực của Tổng thống Obama mà Rio tung lên mạng Twitter không được các nhân viên an ninh ngăn chặn kịp thời?

Không ít người đã ví von Rio còn tài hơn cả Osama bin Laden, bởi dẫu tạo ra cuộc tấn công 11/9 hơn 15 năm trước, nhưng tên trùm khủng bố này vẫn không thể… "làm loạn Nhà trắng" như trung vệ man United. Thế nên, sau sự việc mà Rio gây ra, CIA đã phải "rung chuông báo động" cho công tác an ninh ở Nhà trắng.

Nhưng "tham mận tiếc đào" mới là cái tật nổi tiếng nhất của Rio Ferdinand. Năm 2000, Rio Ferdinand được xác định là người tổ chức tiệc sex tập thể cùng hai đồng đội Kieron Dyer và Frank Lampard tại khu resort Ayia Napa ở Đảo Cyprus.

Rio Ferdinand: Sau bi kịch, gã trai lơ ồn ào bỗng hóa người hùng thầm lặng - Ảnh 4.

Sau bê bối trên, dù đã có bạn gái nhưng cựu ngôi sao Man United vẫn được nhắc đến như một gã Don Juan khét tiếng bậc nhất xứ Sương mù.

Tới 25/4/2010, tờ Sunday Mirror đăng tải câu chuyện gây sốc của mang tên "Bí mật bẩn thỉu của Rio" (Rio’s Dirty Secret), đề cập đến những mối quan hệ ngoài luồng của ngôi sao này với ít nhất 10 cô gái.

Một trong những người tình bí mật của Rio là Carly Storey. Điều đáng nói là, cựu ngôi sao Quỷ đỏ lén lút quan hệ với cô nàng làm nghề thiết kế thời trang này trong khoảng thời gian kéo dài tới 13 năm. Mối quan hệ của họ chỉ chấm dứt vào đầu năm 2010.

Trong khi đó Lauren Alcorn - nữ tiếp viên hàng không của hãng Virgin Air thì quan hệ với Rio tới 5 năm.

Lauren Alcorn cho biết cô và Rio Ferdinand gặp và bắt đầu mối quan hệ hẹn hò vào năm 2003. Thời điểm đó, Lauren biết thừa cựu trung vệ khét tiếng của Man United và đội tuyển Anh đã có vợ (Rebecca Ellison) nhưng vẫn chấp nhận hẹn hò bí mật với Rio.

Trên Mirror, Lauren thổ lộ: "Rio luôn nói rằng tôi là người phụ nữ duy nhất mà anh ta có thể tâm sự trong những lúc cô đơn. Rất nhiều lần tôi muốn chia tay Rio vì không muốn tiếp tục mối quan hệ trong bóng tối, nhưng anh ấy vẫn níu kéo và hứa sẽ bỏ Rebecca vào một thời điểm thích hợp để cưới tôi".

Rio Ferdinand: Sau bi kịch, gã trai lơ ồn ào bỗng hóa người hùng thầm lặng - Ảnh 5.

Carly Storey - người tình bí mật của Rio Ferdinand.

Đầu năm 2008, Lauren phát hiện ra mình mang thai, cô nàng hồ hởi gọi điện thông báo cho Rio, nhưng cựu ngôi sao Quỷ đỏ từ chối cuộc gặp vì bận luyện tập và thi đấu, nên người đẹp này đành phải thông báo cho Rio qua điện thoại.

Trong nước mắt, Lauren thổ lộ trên Mirror: "Tôi nói với Rio mình đang mang thai, anh ta hoảng hốt hỏi tôi: Với anh? Em có chắc không đấy? Tôi trả lời: chắc một triệu phần trăm". Sau khi nhận được thông tin trên, Rio ngay lập tức tìm gặp Lauren để thực hiện trách nhiệm với cô tiếp viên hàng không này bằng cách đưa cho cô 7.500 bảng để phá thai.

Lauren cay đắng: "Tôi có tình cảm với Rio, đứa bé là con của chúng tôi. Tôi muốn một cái ôm thật chặt của anh ta vào thời điểm đó, nhưng không thể, Rio nói tôi phải từ bỏ đứa bé càng sớm càng tốt. Tôi ân hận, đau khổ và khóc rất nhiều. Đó cũng là lần cuối cùng tôi và Rio gặp nhau".

Đổi thay

Giới hiếu kỳ xứ Sương mù đồ rằng, những chân dài từng "đi qua cuộc đời" Rio Ferdinand chắc chắn nhiều hơn số lần anh khoác áo ĐTQG. Tuy vậy, dù có đi đâu anh cũng biết đường quay về với người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời mình, Rebecca Ellison, nàng WAG đã sinh cho anh 3 người con là Lorenz, Tia và Tate.

Rio Ferdinand: Sau bi kịch, gã trai lơ ồn ào bỗng hóa người hùng thầm lặng - Ảnh 6.

Rio vụng chèo nhưng khéo chống. Vậy nên dù scandal tình ái nổ ra liên tục nhưng chưa một lần gia đình cựu ngôi sao Quỷ đỏ chao đảo như nhà Wayne Rooney, Ryan Giggs, John Terry hay tệ hơn là "tan cửa nát nhà" như trường hợp của gã Don Juan Ashley Cole.

"Xấu chàng hổ ai", Rebecca Ellison cũng khôn khéo tránh xa giới truyền thông và không bao giờ bình luận về chồng. Tháng 6/2011, trong phiên tòa kiện tờ Mirror về những thông tin mà Rio cho là xâm hại đời tư, anh đã tuyên bố mình là "Người đàn ông của gia đình".

Rebecca Ellison là người vợ tuyệt vời của Rio, nhưng tiếc thay cô lại bạc mệnh. Ngày 2/5/2015, Rebecca đã ra đi sau một thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư.

Sự ra đi của cô vợ Rebecca tạo cho Rio một cú sốc nặng. Không còn tâm trí thi đấu, Rio tuyên bố chia tay sự nghiệp khi vẫn còn hợp đồng với QPR. Kể từ đó, cựu ngôi sao Man United ở lỳ trong nhà, không tiếp xúc với ai cho tới đêm 19/6/2015, người ta mới lần đầu tiên nhìn thấy anh xuất hiện trong bữa tối với Gary Lineker ở London.

Căn biệt thự trị giá 4,5 triệu bảng ở Alderley Edge cũng được Rio rao bán gấp với giá 3 triệu bảng. Bởi theo một người bạn thân của cựu trung vệ Quỷ đỏ: "Rio muốn bán căn biệt thự, vì nó làm anh ấy nhớ Rebecca".

Rio Ferdinand: Sau bi kịch, gã trai lơ ồn ào bỗng hóa người hùng thầm lặng - Ảnh 7.

Mới đây, Rio còn chia sẻ với BBC: "Trước đây khi phải nghỉ thi đấu một vài trận vì chấn thương tôi đã cảm thấy đau khổ lắm rồi. Nhưng tin tôi đi, bóng đá và những thứ ấy chẳng là gì, khi bạn so sánh với nỗi khổ phải chứng kiến vợ mình, mẹ các con mình phải chết vì căn bệnh ung thư".

Vật từ sau bi kịch gia đình, Rio Ferdinand làm gì? Ngoài công việc kinh doanh ở nhà hàng Rosso thì mục tiêu mới của Rio hiện nay là dự án giúp đỡ trẻ em nghèo ở London đến với bóng đá hoặc các nghề nghiệp khác nhằm tránh xa tội phạm thông qua quỹ từ thiện mang tên anh - The Rio Ferdinand Foundation.

Bênh cạnh dự án trên, ngôi sao từng cùng Man United giành 6 danh hiệu Premier League còn cùng hai ngôi sao nổi tiếng khác tại Premier League là Bobby Zamora và Mark Noble hợp tác với Hội đồng hạt Bedford để xây dựng 1.300 căn hộ giá rẻ cho người dân ở Luton.

Cái chết của Rebecca đã thay đổi từ tư duy đến hành động của Rio. Chẳng còn một tay chơi ồn ào nữa, thay vào đó là một người đàn ông trầm tĩnh hơn, nhưng hành động nhiều hơn…

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại