Real Madrid và "thiên mệnh anh hùng"

Hải Đoàn |

Không ai nghĩ Real Madrid lại thắng dễ như thế bởi cũng chẳng ai có thể tưởng tượng Juventus lại thủng lưới dễ như vậy. Khi tất cả đều vượt ngoài dự đoán, hãy gọi đó là "thiên mệnh".

1. Vỏn vẹn 3 bàn thua trên con đường tiến vào chung kết, hàng phòng thủ của Juventus quả thực là pháo đài bất khả xâm phạm.

Nhưng cũng chỉ sau 90 phút, Ronaldo và các đồng đội đã chứng minh Real Madrid có thể ghi bàn vào lưới bất kỳ đội bóng nào. Buffon đã phải vào lưới nhặt bóng đến 4 lần, tức là nhiều hơn cả số bàn thua của Bianconeri từ vòng bảng đến vòng bán kết. Và tất nhiên, khi Catenaccio không còn nhiệm màu, Juventus thua là điều đương nhiên.

Đội bóng Italia nhập cuộc hưng phấn hơn và chính họ mới sở hữu những cơ hội đầu tiên nhưng Real của Zidane luôn biết cách trừng phạt những sai lầm của đối thủ dù là nhỏ nhất. Một pha phản công sở trường và Ronaldo dứt điểm một chạm, Real có bàn thắng.

Real Madrid và thiên mệnh anh hùng - Ảnh 1.

Ronaldo mở tỉ số cho Real.

Pha bóng kinh điển của Mario Mandzukic chỉ làm tăng thêm "phần long trọng" cho màn đăng quang của đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha bởi 45 phút hiệp 2, Real vượt trội ở mọi khía cạnh và Juve hoàn toàn bất lực.

Hai năm trước ở Berlin, các cầu thủ Juventus đã cháy đến giây phút cuối cùng và chỉ đến khi Neymar ấn định tỉ số 3-1 ở phút bù giờ thứ 7, trận chung kết mới chính thức khép lại. Nhưng đêm nay, chỉ cần 2/3 thời gian của hiệp 2, mọi nỗ lực của "Bà đầm già" gần như tuyệt vọng. Không ai còn nhận ra một Juventus bất khả chiến bại từ đầu mùa đến giờ.

Nếu Real có ADN chiến thắng ở Champions League thì có lẽ, Juve sở hữu ADN của những người thua cuộc bởi đây đã là lần thứ 7 họ thất bại trong một trận chung kết và là lần thứ 5 trong kỷ nguyên Champions League (1997, 1998, 2003, 2015 và 2017).

2. Với Real Madrid, họ đã có trận chung kết thuyết phục nhất trong ba trận chung kết Champions League gần nhất. Hai lần trước gặp Atletico, "kền kền trắng" đều phải trải qua những giây phút thập tử nhất sinh ở hai hiệp phụ nhưng trước Juventus, họ đã thống trị trận đấu một cách tuyệt đối, đặc biệt là trong hiệp 2. Lời nguyền của giải đấu chính thức bị phá vỡ và thiên mệnh đã chọn Real Madrid, đội vô địch nhiều nhất, để ghi tên vào lịch sử.

Ronaldo, người đã chơi không mấy nổi bật ở Lisbon (2014) và Milano (2016), đã có một màn trình diễn siêu hạng. Với một cú đúp vào lưới Buffon, anh đã có 12 bàn thắng (10 trong số đó được ghi ở vòng knock-out), chính thức vượt mặt Lionel Messi (11 bàn) để trở thành vua phá lưới của Champions League năm nay.

Đồng thời ngôi sao người Bồ Đào Nha cũng là cầu thủ đầu tiên ghi bàn ở ba trận chung kết Champions League (2008 trong màu áo Man Utd, 2014 và 2017 trong màu áo Real). Điều đó lý giải vì sao Whoscored đã chấm CR7 8.4 điểm.

Lạ chưa? Ronaldo chưa phải là người xuất sắc nhất trận đấu. Vinh dự ấy thuộc về Casemiro (8.8 điểm). Trước trận đấu Max Allegri đã cảnh báo Casemiro là người khiến ông e ngại nhất và sự sợ hãi của Allegri đã trở thành sự thật.

Tiền vệ phòng ngự người Brazil trở thành tấm lá chắn vững chãi ở khu trung tuyến và chính anh là người tạo ra bước ngoặt của trận đấu khi nâng tỉ số lên 2-1 ở những phút đầu hiệp 2. Bàn thắng có phần may mắn của Casemiro đã đẩy Juventus vào tình thế rượt đuổi và họ liên tiếp thủng lưới sau các đợt phản công sấm sét của Real.

Real Madrid và thiên mệnh anh hùng - Ảnh 2.

Real Madrid đã chứng minh sức mạnh của một "nhà vua".

Ronaldo, Casemiro và các cầu thủ "Los Blancos" đã có một trận đấu xuất thần và sẽ là thiếu sót nếu không dành những tràng pháo thay thán phục cho Zidane. Chưa đầy 2 năm cầm quân ở Bernabeu, ông đã mang về cho câu lạc bộ hoàng gia 2 chức vô địch Champions League cùng 1 chức vô địch La Liga.

Perez đã từng ganh tị với Barca về một vương triều do Pep Guardiola xây dựng thì hiện giờ, ông chủ "Nhà trắng" đã toại nguyện bởi Zidane thậm chí còn làm tốt hơn thế. Huyền thoại người Pháp không triết lý sâu xa, cũng chẳng đao to búa lớn.

Xoay tua hiệu quả và ứng biến tài tình trong từng trận đấu, Zidane đã chiến thắng theo cách của riêng mình, đập tan những chỉ trích cho rằng ông không có một phong cách rõ ràng. Allegri được chính Arrigo Sacchi ca ngợi là một "thiên tài chiến thuật" cũng đành bất lực trước các lần "ra đòn" của Zidane.

Hàng thủ tuổi băm của Juve đã vỡ nát trước sự cơ động và sắc bén của các chân sút Real và đó là tử huyệt mà Zidane đã nhìn thấy trong cách vận hành chiến thuật của Juventus. 19 năm trước, Zidane khi ấy còn khoác áo Juventus đã thua chính Real.

Real Madrid và thiên mệnh anh hùng - Ảnh 3.

Buffon thêm một lần lỗi hẹn với Champions League.

Bây giờ, trên cương vị là thuyền trưởng của "kền kền trắng", ông đã đánh bại chính đội bóng cũ để bước vào ngôi đền của những huyền thoại.

Real Madrid như đã nói đã được Chúa trao cho thiên mệnh anh hùng. Juventus có quyền nuối tiếc nhưng họ cũng không thể phủ nhận đội bóng hoàng gia xứng đáng dành chiến thắng trong trận chung kết đêm qua.

Một lần nữa, màu trắng quyền uy của Real lại phủ khắp lục địa già. Chào tạm biệt Champions League 2017 và chào "nhà thống trị" Real Madrid.


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại