Real Madrid thảm bại, Ronaldo lại "đánh mắt" về Man United?

Trư Cương Liệt |

Trận thua 0-3 trước Barcelona có thể đem tới nhiều thay đổi tại Real Madrid.

Ít ngày trước trận Siêu kinh điển, Chủ tịch Real Madrid Florentino Perez đã đặt mức giá 200 triệu euro cho Ronaldo. Nếu có đội bóng nào chồng đủ số tiền trên, Kền kền trắng sẽ lập tức gật đầu. Hoặc CR7 cũng có thể tự bỏ tiền "chuộc thân" như trường hợp Neymar.

Theo báo chí TBN, rất khó xảy ra khả năng Perez để Ronaldo giã từ sự nghiệp trong màu áo Real Madrid. Ngay cả những huyền thoại như Raul, Casillas cũng phải dứt áo ra đi, không có một cái kết trọn vẹn.

Tuy nhiên, trước mắt, Real vẫn sử dụng Ronaldo như "nam châm" để hút Salah. Cầu thủ người Ai Cập vốn luôn mơ ước được chơi cạnh CR7. Salah là sự bổ sung tốt cho hàng công Real lúc này, vừa đảm nhận cả nhiệm vụ ghi bàn lẫn kiến tạo.

Real Madrid thảm bại, Ronaldo lại đánh mắt về Man United? - Ảnh 1.

Real rất muốn có Salah

Sau đó, Kền kền trắng sẽ tìm cách để đẩy Ronaldo đi, lấy chỗ cho Neymar. Tờ Diario Gol từng tiết lộ rằng thương vụ này dự kiến diễn ra vào năm 2020. Song với việc CR7 vừa sa sút lại vừa đòi hỏi quá lớn về lương bổng, không loại trừ khả năng Real ra tay sớm hơn.

Về phần mình, Ronaldo cũng đã tính trước việc phải rời Bernabeu. Tiền đạo người BĐN vài năm gần đây vẫn luôn úp mở chuyện trở về Man United một ngày nào đó.

Trận Siêu kinh điển cho thấy một sự thật rằng ở Bernabeu anh không thể mãi là "cái rốn của vũ trụ". Tại Old Trafford, các CĐV vẫn luôn nhớ nhung Ronaldo, BLĐ đội bóng sẵn sàng chi tiền, lại có Mourinho và có thể là cả Ozil, mọi thứ đều khá thuận lợi.

Chỉ có điều, nếu về Man United, Ronaldo sẽ phải đối đầu với một nỗi ám ảnh trong quá khứ mang tên Pep Guardiola.

Vòng 17 La Liga: Real Madrid 0-3 Barcelona


Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại