Real Madrid khủng hoảng: Trách nhiệm thuộc về Florentino Perez

Huyền Mai |

Chủ tịch Florentino Perez mới chính là người phải chịu trách nhiệm về thành tích kém cỏi của Real Madrid ở mùa giải này.

HLV Lopetegui nhận quyết định sa thải từ BLĐ Real Madrid, sau trận thua tan tác trước đại kình địch Barcelona ở trận Siêu kinh điển cuối tuần trước. Vô số lời chỉ trích hướng về phía nhà cầm quân người Tây Ban Nha bởi thành tích bết bát trong suốt thời gian ông dẫn dắt đội bóng Hoàng gia. Tuy nhiên, cơn khủng hoảng của Real lúc này có hoàn toàn bắt nguồn từ HLV Lopetegui hay không?

Theo truyền thông Tây Ban Nha, chịu trách nghiệm lớn nhất lúc này không ai khác chính là chủ tịch Florentino Perez, người đưa ra nhiều quyết định sai lầm sau chức vô địch Champions League thứ 13 trong lịch sử đội bóng.

Đầu tiên, Perez không tôn trọng kế hoạch xây dựng đội bóng của HLV Zidane. Nhà cầm quân người Pháp muốn xây dựng đội hình xung quanh Ronaldo và bán đi Gareth Bale, cầu thủ thường xuyên chấn thương. Tuy nhiên, Perez gạt phăng kế hoạch này bởi đơn giản vị chủ tịch 71 tuổi không hề thích Ronaldo. Siêu sao người Bồ Đào Nha bị coi là cái gai trong mắt Perez, là “đứa con hoang” được mang về dưới thời chủ tịch trước đó là Ramon Calderon.

Chính điều này khiến Zidane cảm thấy không được tôn trọng. Ông quyết định ra đi trong sự ngỡ ngàng của giới truyền thông và người hâm mộ, dù đang ở trên đỉnh cao danh vọng với 3 chức vô địch Champions League liên tiếp.

Ngay sau đó, Perez tiếp tục mắc thêm sai lầm nghiêm trọng khi để ngôi sao số 1 Ronaldo chuyển đến Juventus, nhưng lại không hề bổ sung một cầu thủ đẳng cấp nào trong mùa hè vừa qua. Ông đặt trọn niềm tin vào Bale và Benzema, hai chân sút chỉ có vỏn vẹn 7 bàn thắng tại La Liga tới thời điểm này. Khi hàng công không còn một thủ lĩnh thực sự, Real thi đấu kém hiệu quả và chỉ ghi được 14 bàn thắng sau 10 vòng đấu tại La Liga.

Tuy nhiên, nguyên nhân chính dẫn đến sự sụp đổ của Real đến từ chính sách chuyển nhượng Galaticos mà Perez thực hiện trong suốt hai nhiệm kỳ vừa qua. Ông sẵn sàng gạt bỏ đi những công thần như Makelele, Iker Casillas, Kelor Navas và gần nhất là Ronaldo. Họ cống hiến hết những năm tháng thanh xuân cho CLB, nhưng đều phải chịu cảnh ra đi không kèn không trống.

Dưới thời Perez, Real trở thành đội bóng “lạnh lùng, tàn nhẫn”. Điều này phần nào gây áp lực với các cầu thủ còn lại bởi hơn ai hết, họ biết rằng một ngày nào đó cũng có thể rơi vào tình cảnh tương tự. Đôi chân của những Kross, Modrid hay Marcelo,… giờ đây mất đi sự thanh thoát, còn tinh thần chiến đấu trở nên rệu rã.

Sau tất cả, HLV Lopetegui có lẽ là người đáng thương hơn là đáng trách. Ông từ bỏ đội tuyển Tây Ban Nha, chuyển đến Real với một viễn cảnh tươi đẹp nhất do chính Perez vẽ ra. Cuối cùng, ông trở thành "con tốt thí" trong ván cờ thất bại, dù nguyên nhân chính bắt nguồn từ thượng tầng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại