Real Madrid có thể thay Ronaldo, nhưng không phải lúc này

Hải Đoàn |

Real Madrid tất yếu phải thay Ronaldo, nhất là khi Chủ tịch Perez đang ấp ủ chiến dịch "galacticos 3.0". Song chí ít cho đến lúc này, đó là điệp vụ bất khả thi.

Một lần nữa, Cris Ronaldo lại làm "dậy sóng" Tây Ban Nha khi thông qua những người thân cận, anh tuyên bố muốn rời Bernabeu. Những cáo buộc liên quan đến việc gian lận thuế khiến thói đỏng đảnh của Ronaldo trỗi dậy.

Việc đi hay ở của ngôi sao người Bồ chắc chắn sẽ là câu chuyện dài kỳ đầy hấp dẫn trong một mùa Hè vắng bóng đá nhưng hãy tin rằng, Perez và các cộng sự sẽ tìm mọi cách để giữ chân Ronaldo.

Siêu sao người Bồ là một huyền thoại sống tại Bernabeu nhưng hãy vứt ngay vào sọt rác ý tưởng Perez giữ chân anh vào lúc này vì hai chữ "công thần". Ông chủ "Nhà trắng" chưa bao giờ đếm xỉa đến những thứ không thể quy đổi bằng giá trị vật chất ấy.

Hãy nhìn Raul Gonzalez, Guti hay gần nhất là Iker Casillas, họ đều là những người con của thành Madrid, trưởng thành từ lò đào tạo danh giá Castilla và cống hiến trọn vẹn những năm tháng đỉnh cao trong sự nghiệp cho "kền kền trắng" nhưng cuối cùng cũng phải cuốn gói rời Madrid khi bị Perez liệt vào dạng "hết date".

Thông qua đó để thấy rằng việc giữ lại Ronaldo vào lúc này đơn giản là câu chuyện về giá trị sử dụng.

Eduardo Alvarez, phóng viên của BBC thường trú tại Madrid đã có một nhận định vô cùng xác đáng: "Bạn không thể thay thế 50 bàn thắng mỗi mùa". Một sự ví von đầy tính thuyết phục.

Ronaldo không phải là công dân Madrid, anh là "lính đánh thuê" được Real trải thảm đỏ mời chào từ Man United với mức giá kỷ lục thời điểm ấy là 80 triệu bảng. 9 mùa giải trong màu áo hoàng gia, huyền thoại sống người Bồ đã nắm giữ kỷ lục người ghi bàn nhiều nhất cho Real Madrid với 406 bàn thắng sau 394 trận.

Không có Ronaldo, Real không thể 3 lần vô địch Champions League cùng 2 lần đăng quang La Liga trong vòng 5 năm qua. Và không có Ronaldo, Real lấy ai để làm đối trọng với Lionel Messi bên phía đại kình địch Barcelona?

Real Madrid có thể thay Ronaldo, nhưng không phải lúc này - Ảnh 1.

Ronaldo đang là bộ mặt, là thỏi nam châm hút tiền của Chủ tịch Real.

9 năm qua, mối quan hệ Real – Ronaldo sở dĩ bền chặt vì "chất keo" giá trị. Bao nhiêu lần anh buồn, "Kền kền trắng" phải vã mồ hôi để làm anh vui bằng những bản hợp đồng mới và đi kèm với đó là những mức lương cao ngất.

Tháng 11 năm ngoái, Real đã gia hạn hợp đồng với Ronaldo đến tháng 6/2021 với mức lương khoảng 400.000 bảng/tuần sau thuế và phí giải phóng hợp đồng khoảng 874 triệu bảng (xấp xỉ 1 tỉ Euro). Ở tuổi 32, trong lịch sử bóng đá chưa có cầu thủ nào nhận được mức đãi ngộ "khủng" như Ronaldo.

Nhưng Real Madrid không ngây thơ. Mức lương đội chủ sân Bernabeu trả cho tiền đạo mang áo số 7 đã được công bố song Real thu được bao nhiêu lợi nhuận từ "con gà đẻ trứng vàng" Ronaldo, chỉ có bộ phận kiểm toán và các ông chủ ở "Nhà trắng" mới biết được.

Cho đến lúc này, siêu sao người Bồ vẫn là cái tên số một về mặt thương hiệu. Những nhà tài trợ khắp nơi trên thế giới xếp hàng đến Madrid cũng chỉ vì Ronaldo. 4 Quả bóng vàng và nhiều khả năng cuối năm nay, anh sẽ sánh ngang Lionel Messi với 5 lần đứng trên bục nhận giải. Thương hiệu của anh sẽ tiếp tục tăng lên và Real Madrid không giữ chân anh mới là lạ.

Nếu bán Ronaldo vào Hè này, Real Madrid sẽ thu về không dưới 150 triệu bảng, thậm chí lớn hơn khi có thông tin xuất hiện đội bóng nào đó ở Trung Quốc sẵn sàng mang container tiền trị giá 200 triệu Euro "dạm hỏi" tiền đạo mang áo số 7.

Điều ấy cũng đồng nghĩa sau 9 năm sử dụng, Real vẫn lãi gấp đôi con số họ bỏ ra để chiêu mộ anh từ Old Trafford vào năm 2009. Tuy nhiên, họ tìm đâu ra người đủ khả năng thay thế Ronaldo. Khắp hành tinh này, chỉ mỗi Messi là được xếp ngang hàng và đủ khả năng thay thế hoặc vượt trên Ronaldo.

Song cho dù ngày mai là ngày tận thế, Barcelona cũng không đời nào để Messi gia nhập "Bầy kền kền". Bài học của Luis Figo đến giờ vẫn khiến các cule đau đớn. Do vậy, Real Madrid nếu muốn thay Ronaldo phải cần đến hai hoặc ba cầu thủ đẳng cấp thế giới.

Real Madrid có thể thay Ronaldo, nhưng không phải lúc này - Ảnh 2.

Nhiều ngôi sao có thể tạm thay thế Ronaldo ở một vài thời điểm và khía cạnh nào đó nhưng không thể nào tỏa sáng bằng anh.

Nhưng bóng đá không đồng nghĩa với sự cộng gộp. Real có thể chiêu mộ Aubameyang, Lewandowski hoặc Dybala, những người đủ tài năng để gánh vác trọng trách ghi bàn cho "Los Blancos". Song đẳng cấp của một ngôi sao lớn là họ biết xuất hiện đúng thời điểm để làm nên lịch sử.

Ronaldo không phải lúc nào cũng chơi hay nhưng cái tài của anh là biết chọn địa điểm, không gian và thời gian để tỏa sáng. Anh đã ghi 5 bàn vào lưới Neuer qua hai lượt trận tại tứ kết Champions League, lập hattrick vào lưới Atletico ở bán kết, ghi 2 bàn vào lưới Buffon trong trận chung kết giúp Real có danh hiệu Champions League lần thứ 12.

Đó đều là điều không tưởng với những Aubameyang, Lewandowski hoặc Dybala dẫu bình thường, họ cũng có thể ghi rất nhiều bàn thắng.

Do vậy, việc Real chấp nhận để Ronaldo ra đi vào Hè này gần như là con số 0 tròn trĩnh, trừ khi ai đó đến và "xé toạc" cam kết bằng số tiền giải phóng hợp đồng. Câu lạc bộ Hoàng gia đã hưởng lợi rất nhiều từ Ronaldo và họ phải chấp nhận nuông chiều thói đỏng đảnh của anh.

Barcelona đang hoàn tất những bước cuối cùng để gia hạn với Lionel Messi. Đó là cái cớ để Ronaldo ra sức vòi vĩnh đội bóng hoàng gia.

Có lẽ một lần nữa, Chủ tịch Perez phải hạ mình trước ngôi sao số một của đội bóng bởi đơn giản ông cũng chẳng mất gì, thậm chí đó còn là "thỏi nam châm" để hút các ngôi sao khác về Bernabeu. Có thể lắm chứ, Eden Hazard chẳng hạn, kế hoạch của Perez đã quá rõ còn gì!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại