Ra suối Long Đầu chơi, 2 học sinh bị nước lũ cuốn mất tích

Hoàng Hải |

Ra khu vực suối Long Đầu chơi, 3 học sinh không may bị lũ cuốn đi. Một em may mắn bơi được vào bờ còn hai học sinh khác mất tích.


Theo đó, vào khoảng 13h ngày 27/5, một nhóm học sinh ra khu vực suối Long Đầu thuộc xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn để chơi không may có 3 học sinh bị lũ cuốn đi.

Trong số 3 học sinh bị lũ cuốn đi thì có 1 học sinh bơi được vào bờ còn 2 học sinh khác bị mất tích.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, nhóm học sinh này đã thông báo cơ quan chức năng và người dân quanh khu vực hai bên bờ suối để tìm kiếm 2 học sinh mất tích.

Nhận được tin báo, lực lượng chính quyền xã Yên Khoái đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tổ chức tìm kiếm.

Đến 21h cùng ngày ((ngày 27/5), các lực lượng chức năng cùng người thân đã tìm thấy em Lương Văn H. (SN 1994, ở xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn).

Sau nhiều nỗ lực tìm kiếm và mực nước suối giảm mạnh, đến sáng hôm sau thi thể em Vy Thị N. (SN 1998, ở xã Quảng Lạc, TP. Lạng Sơn) cũng đã được tìm thấy.

Được biết các em đều là học sinh ở khu vực TP Lạng Sơn, có nạn nhân là học sinh năm cuối trường THPT Việt Bắc (Lạng Sơn).

Suối Long Đầu là điểm du lịch sinh thái được nhiều người biết đến, dài khoảng 10km, chảy qua địa phận hai xã Mẫu Sơn và Yên Khoái.

Lòng suối hẹp dốc tạo cho con suối rất nhiều thác ghềnh. Khu vực thượng nguồn có những thác nước lớn, cao hơn 3m, rộng 7 – 15m, sâu 2 – 3m. Lòng suối ngổn ngang đá núi.

Chính quyền xã Yên Khoái đã có khuyến cáo người dân không nên tắm tại khu vực suối Long Đầu để đảm bảo an toàn

Ông Chu Văn Lỷ - Chủ tịch xã Yên Khoái (huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) xác nhận có vụ việc đau lòng trên xảy ra trên địa bàn và cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, chính quyền xã Yên Khoái đã tổ chức lực lượng đi tìm kiếm, cứu hộ.

=

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại