Ra án phạt "tạm" kì lạ cho Tăng Tiến, Ban kỷ luật liệu có tạo tiền lệ xấu?

Tú Anh |

Lần đầu tiên hành vi vào bóng nguy hiểm của một cầu thủ đã được Ban kỷ luật ra án phạt kỳ lạ "tạm đình chỉ 1 trận", để nghe ngóng chấn thương của nạn nhân.

Vụ việc nổi cộm nhất ở trận đấu bù vòng 3 V.League giữa Hà Nội và HAGL là pha vào bóng rợn người của Tăng Tiến với Duy Mạnh, đến giờ vẫn chưa có án phạt của ban kỷ luật.

Thực tế thì Ban này đã có án theo kiểu "thăm dò" là tạm đình chỉ 1 trận với Tăng Tiến. Án phạt này khiến cầu thủ HAGL không được ra sân trong trận đấu ở cúp quốc gia giữa HAGL và Than Quảng Ninh.

Tuy nhiên, ngay khi án phạt mà Ban kỷ luật VFF đưa ra, người ta đã thấy sự không cần thiết, bởi nó không thực sự đúng người, đúng tội. Trưởng Ban kỷ luật lý giải việc ra án "tạm đình chỉ" là chờ giấy chứng thương của Duy Mạnh. Tức là nếu Duy Mạnh bị nặng, án phạt sẽ nặng.

Nhưng trong trường hợp Duy Mạnh không bị làm sao, thì án phạt với Tăng Tiến có còn mang tính răn đe?

Ra án phạt tạm kì lạ cho Tăng Tiến, Ban kỷ luật liệu có tạo tiền lệ xấu? - Ảnh 1.

Pha vào bóng của Tăng Tiến với Duy Mạnh.

Trước tiên, phải nói về việc sau khi Tăng Tiến vào bóng nguy hiểm với trung vệ khoác áo U23 Việt Nam, người hâm mộ đã lên án, còn bầu Đức cũng thẳng tay treo giò cầu thủ "gà nhà" tới hết lượt đi. Gần như chắc chắn Ban kỷ luật không thể ra án phạt nặng như bầu Đức, nhưng vẫn cần một mức phạt đủ tính răn đe.

Theo tiết lộ của ông Hường, căn cứ theo báo cáo, băng hình và thái độ của Tăng Tiến sau pha phạm lỗi, dự kiến cầu thủ này sẽ chịu chế tài của khoản 2 Điều 39 trong Quy định kỷ luật của VFF. Cụ thể, cầu thủ HAGL sẽ bị phạt tiền, đồng thời treo giò 5-8 trận.

Có lẽ sẽ chẳng ai phàn nàn gì về án phạt của Ban kỷ luật, bởi dẫu sao án phạt này cũng chẳng có ý nghĩa gì khi mà Tăng Tiến đã bị ngồi chơi xơi nước tới hết giai đoạn lượt đi.

Tình huống vào bóng của Tăng Tiến với Duy Mạnh

Điều đáng nói là Ban kỷ luật lại cứ phải làm theo nguyên tắc cứng nhắc, đó là chờ giấy chứng thương của Duy Mạnh mới ra án phạt. Nhưng khả năng là CLB Hà Nội sẽ chẳng quan tâm tới việc họ có được đền bù bao nhiêu hay không, và cũng chẳng muốn vụ việc phải ầm ĩ.

Chấn thương của Duy Mạnh nếu có, thì đó là một phần của bóng đá. Bầu Hiển và Hà Nội khả năng sẽ không đòi hỏi gì về tài chính.

Và thế là suốt từ khi sự cố xảy ra, tới nay đã gần 1 tuần, khi mà vụ việc đã qua cơn sốt, người hâm mộ cũng không còn quan tâm, Ban kỷ luật mới chuẩn bị đưa ra án phạt của mình (dự kiến trong chiều nay, 11/4).

Ra án phạt tạm kì lạ cho Tăng Tiến, Ban kỷ luật liệu có tạo tiền lệ xấu? - Ảnh 4.

Sầm Ngọc Đức vào bóng với Anh Hùng.

Trong quá khứ, Sầm Ngọc Đức vào bóng suýt làm Anh Hùng (Hải Phòng) gãy chân, nhận ngay án phạt nguội 8 trận sau đó. Ban kỷ luật đã xử theo hành vi nguy hiểm của cầu thủ chứ không cần chờ mức đô chấn thương của Anh Hùng.

Ngoài ra, rất nhiều án phạt nguội khác cũng được Ban kỷ luật xử tương tự như vậy, nó cho thấy sự nghiêm minh và thời sự.

Cách làm như vậy của Ban kỷ luật rất được ủng hộ, nhưng không hiểu sao lần này họ lại chần chừ, nghe ngóng, dù thừa biết rằng án phạt có nặng thế nào cũng đâu còn ý nghĩa?

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại