Quỷ Cốc Tử: Muốn cuộc đời 'sóng yên, biển lặng', 'gặp dữ hóa lành' cần nắm vững 3 ĐIỀU này

Ứng Hà Chi |

Quỷ Cốc Tử cho rằng, trong cuộc đời chỉ khi nắm bắt được 3 điều này thì đường đời mới trở nên thuận lợi, suôn sẻ.

Quỷ Cốc Tử là một nhân vật bí ẩn trong lịch sử Trung Quốc. Quỷ Cốc Tử tên là Vương Thiền, người thế gian gọi ông là "Quỷ Cốc Tử" và "Vương Thiền Tổ Sư". Tên của Quỷ Cốc Tử có nguồn gốc từ nơi sinh của ông là ở núi Quy Cốc, tỉnh Hà Nam.

Người thế gian công nhận, Quỷ Cốc Tử là thủy tổ của Tung Hoành Gia (một học phái trong Cửu Lưu thập gia, thiên về nghệ thuật ngoại giao xuất hiện trong thời kỳ Chiến Quốc ở Trung Quốc). Ông là sư phụ của nhiều đệ tử tài giỏi xuất chúng như Tô Tần, Trương Nghi, Tôn Tẫn, Bàng Quyên… Cho nên, thế nhân nhiều đời đều ca ngợi ông là bậc kỳ tài.

Ông sống ẩn dật trong núi rừng, cả đời không xuống núi nhưng biết rõ mọi chuyện trong thế gian như lòng bàn tay, có tầm nhìn xa trông rộng.

Quỷ Cốc Tử cho rằng, trong cuộc đời chỉ khi nắm bắt được 3 điều này thì đường đời mới trở nên thuận lợi, suôn sẻ.

1. Không bệnh tật, giữ gìn sức khỏe

Quỷ Cốc Tử tin rằng: Cơ thể là nguồn gốc của mỗi người. Nhân cách đạo đức có thể nuôi dưỡng ngũ khí và tâm trí tự nhiên có thể tạo ra nghệ thuật.

Nửa sau cuộc đời, muốn sống suôn sẻ thì trước hết phải có một cơ thể cường tráng. Không bệnh tật ắt không tai họa, có sức khỏe tốt còn hơn có nhiều vàng bạc châu báu.

Khi con người đến một độ tuổi nhất định, họ cảm thấy không thể theo kịp "nhịp điệu" trong nhiều việc và mất dần năng lượng. Trước 30 tuổi, chúng ta thường thức trắng đêm, cuối tuần gặp gỡ bạn bè và uống rượu thâu đêm, ngày hôm sau đi làm vẫn tràn đầy năng lượng. Nhưng một khi đã qua tuổi 30, thức khuya một chút đã cảm thấy mệt khỏi khôn xiết.

Quỷ Cốc Tử: Muốn cuộc đời sóng yên, biển lặng, gặp dữ hóa lành cần nắm vững 3 ĐIỀU này - Ảnh 1.

Ông sống ẩn dật trong núi rừng, cả đời không xuống núi nhưng biết rõ mọi chuyện trong thế gian như lòng bàn tay, có tầm nhìn xa trông rộng. (Ảnh minh họa)

Với việc nâng cao chất lượng cuộc sống của con người hiện đại và sự phát triển của đời sống vật chất đã đẩy nhanh quá trình "già hóa" dân số. "Lão hóa" không phải ở tuổi tác mà là ở sức khỏe thể chất. Một khi bị bệnh, bạn sẽ biết rằng mọi công sức mình đã bỏ ra đều vô ích.

Nghệ sĩ violin nổi tiếng thế giới Lu Siqing nổi tiếng khi còn trẻ và anh đi biểu diễn quanh năm. Sân bay và phòng hòa nhạc đã trở thành "ngôi nhà thứ hai" của anh.

Công việc áp lực cao không khiến anh phải hy sinh sức khỏe. Ngược lại, anh rất coi trọng tình trạng thể chất của mình, không chỉ kiên trì tập thể dục mà còn thường xuyên kiểm tra sức khỏe để ngăn chặn bệnh tật.

Vì vậy, hãy duy trì lịch sinh hoạt hợp lý, tránh thức khuya, đảm bảo ngủ đủ giấc và tăng cường vận động, cơ thể sẽ tự nhiên khỏe hơn.

2. Đừng đố kỵ, đừng tranh đấu, hãy tu dưỡng trái tim

Nhà văn Liuliu (Trung Quốc) được hỏi: Làm thế nào để bạn duy trì tâm trạng vui vẻ?

Liuliu trả lời: "Luôn thảo luận với những người cùng chí hướng, và không tranh giành với những kẻ ngốc".

Người đàn ông nghe xong liền nói: "Tôi nghĩ những gì bạn nói là sai".

Nhà văn Liuliu chỉ mỉm cười: "Bạn nói đúng".

Câu nói này khiến người đàn ông trở nên gượng gạo, không nói nên lời.

Quỷ Cốc Tử: Muốn cuộc đời sóng yên, biển lặng, gặp dữ hóa lành cần nắm vững 3 ĐIỀU này - Ảnh 2.

Quỷ Cốc Tử.

Tranh chấp bằng lời nói là sự tiêu tốn vô nghĩa nhất, bạn không thể cạnh tranh với người có kiến thức cao hơn mình. Còn tranh luận với người có kiến thức thấp hơn bạn cũng là điều vô nghĩa.

Quỷ Cốc Tử nói rằng tất cả mọi người đều có những rào cản tinh thần, theo cách này hay cách khác. Nền tảng của việc tu dưỡng tâm trí là loại bỏ chướng ngại tinh thần.

Trong suốt quãng đời còn lại, trước tiên bạn phải học cách hòa giải với chính mình. Chúng ta cũng phải học cách tôn trọng và chấp nhận suy nghĩ khác biệt của người khác.

Lão Tử còn nói: "Nước chẳng cần tranh đấu mà làm lợi cho vạn vật". Những người thực sự có thể sống thoải mái và tự do thường là những người không tranh đấu, không đôi co.

Tuy nhiên, không cạnh tranh không có nghĩa là năng lực của bạn kém hơn người khác. Mà đó là thái độ ứng xử với thế giới và cũng là biểu hiện của trí tuệ. Đừng tranh giành, hãy bình tĩnh giữ lấy.

3. Nhân nhiều hơn oán, bồi dưỡng đức hạnh

Bạn có biết sự khác biệt cơ bản giữa một người thành công và một kẻ ngốc không?

Quỷ Cốc Tử tin rằng một trong những lý do khiến người thành công có thể đạt được mục tiêu của mình vì họ biết dùng đạo đức để gây ấn tượng với người khác.

Theo Quỷ Cốc Tử, nếu một người không có tư cách đạo đức cao thượng thì không khó đạt thành công và dĩ nhiên là không được người khác kính trọng. Thánh nhân trau dồi đức hạnh, còn người thường nuôi dưỡng của cải.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại