Việt Nam: Những hình ảnh sống, chiến đấu hào hùng năm 1979 (P2)

My Lan |

(Soha.vn) - Nhiều tờ báo lớn và các trang lưu trữ ảnh trên thế giới đã đăng tải những bức ảnh về đời sống và cuộc chiến đấu của người dân Việt Nam năm 1979.

Trong những ngày tháng không thể nào quên năm 1979, một số nhiếp ảnh gia nước ngoài đã tới Việt Nam, ghi lại được những hình ảnh quý giá về một dân tộc đang sục sôi căm thù và ý chí chiến đấu chống ngoại xâm. Trong những bức ảnh, người xem nghẹn ngào bắt gặp những người lính hối hả đi lên biên giới phía Bắc, những em bé, cụ già sơ tán về xuôi…

Có bi tráng và đau thương nào hơn một dân tộc vừa bước ra từ một cuộc chiến hàng chục năm chống lại kẻ thù từ trời Tây thì lại phải đối mặt với cùng lúc hai cuộc chiến ở biên giới phía Bắc và biên giới Tây Nam.

Hãy cùng xem lại những hình ảnh lịch sử ấy, những hình ảnh khẳng định một chân lý rằng, chúng ta không bao giờ muốn lại phải chứng kiến những đôi mắt như ngàn lời tiễn biệt của cụ già, em nhỏ, không bao giờ muốn những chàng trai, cô gái tuổi đôi mươi đang tràn đầy nhựa sống và tình yêu đời phải cầm súng ra mặt trận. Nhưng khi cần, dân tộc này chưa bao giờ lùi bước…

Cầu tạm của người dân bắc qua một con sông ở Lạng Sơn.

Cầu tạm của người dân bắc qua một con sông ở Lạng Sơn (Nguồn Time).

Ảnh của nhiếp ảnh gia Leonid Evseevich Iakutin chụp tại Việt Nam năm 1979.

Ảnh của nhiếp ảnh gia người Nga Leonid Evseevich Iakutin chụp tại Việt Nam năm 1979.

(Nguồn: Time)

(Nguồn: Time)

Nam thanh niên lên đường nhập ngũ (Ảnh tư liệu)

Nam thanh niên lên đường nhập ngũ (Ảnh tư liệu)

(Nguồn Time)

(Nguồn Time)

(Nguồn: Time)

(Nguồn: Time)

Dân quân tự vệ và bộ đội địa phương.

Dân quân tự vệ và bộ đội địa phương (Ảnh tư liệu).

Ảnh của RIA Novosti (Nga)

Ảnh của RIA Novosti (Nga)

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại