Tướng quân đội TQ 'đút túi' hàng chục tỷ USD từ đất công ra sao?

Nhật Huy |

(Soha.vn) - Vụ đại án tham nhũng có liên quan tới một viên tướng thuộc Tổng cục Hậu Cần Trung Quốc đã phải xử kín, bởi quy mô thực sự của nó có thể khiến cho người dân bàng hoàng.

Ngôi nhà rộng hơn 20.000 m2 xây theo kiểu truyền thống, 4 dãy nhà bao quanh 1 sân rộng, hàng rào xung quanh cao 3m với dây thép gai bên trên, là một trong những tư dinh nhận nhiều "lời ra tiếng vào" tại thành phố Bộc Dương (Hà Nam, Trung Quốc). Những người dân xung quanh đây thường gọi đó là dinh tướng quân, bởi chủ nhân của nó là tướng Cốc Tuấn San, nguyên Tổng Cục phó Tổng cục Hậu cần, thuộc Bộ tổng tham mưu Quân đội Trung Quốc.

Đây được xem là vị trí dễ “kiếm ăn” nhất vì được nắm trong tay quản lý việc mua bán đất đai của quân đội và xét duyệt các hợp đồng xây dựng.

Tháng 2 năm ngoái, Cốc Tuấn San đã bị bắt vì liên quan đến một đại án tham nhũng, nhận hối lộ được xem là lớn nhất từ trước đến nay trong quân đội Trung Quốc. Vương Thu Nghiệp, nguyên Phó Tư lệnh Hải quân Trung Quốc, sĩ quan cấp cao nhất từng bị bắt vì tham nhũng, cũng từng đảm nhiệm chức vụ này.

Trước khi lên chức Tổng Cục phó, Cốc Tuấn San từng giữ chức Cục trưởng Cục xây dựng và chỉ có một ngôi nhà thuộc quản lý của Tổng cục Hậu cần.

 	Cốc Tuấn San

Cốc Tuấn San

Theo thông tin chính thức, Cốc Tuấn San bị cáo buộc nhận đến 20 tỷ nhân dân tệ tiền “lại quả”. Đó là chưa kể tới khoản tiền rất lớn mà ông này “thu vén” được cho bản thân thông qua việc “phù phép” các bất động sản của quân đội thông qua một công ty địa ốc của em trai.

Có lần, Cốc Tuấn San đã bán cho em trai một mảnh đất thuộc sở hữu quân đội, có vị trí đắc địa tại Thượng Hải với giá rẻ mạt 20 triệu nhân dân tệ. Mảnh đất này sau đó được bán lại với giá 2 tỷ nhân dân tệ. Tổng cộng, viên tướng này được cho là đã bán số bất động sản có giá trị lên đến 300 tỷ nhân dân tệ (tương đương gần 50 tỷ USD) với giá chỉ bằng 10% giá thị trường.

Thực tế, tư dinh của Cốc Tuấn San cũng nằm trên mảnh đất từng thuộc quân đội. 5 năm trước, cũng bằng thủ đoạn tương tự như trên, Cốc Tuấn San đã biến nó thành của riêng. Một mảnh đất quân đội gần đó cũng bị bán, và sau này ở đó mọc lên một hộp đêm do chính Cốc Tuấn San quản lý. Song đây mới chỉ là một trong số rất nhiều bất động sản của Cốc trên khắp Trung Quốc.

Cốc sở hữu một khu đất rộng 80.000 m2 tại Bắc Kinh, bên trong có 3 biệt thự nhiều cây cảnh quý với giá trị tới 400.000 nhân dân tệ/cây.

 	Tư dinh của Cốc Tuấn San tại thành phố Bộc Dương (Hà Nam, Trung Quốc)

Tư dinh của Cốc Tuấn San tại thành phố Bộc Dương (Hà Nam, Trung Quốc)

Sở dĩ Cốc Tuấn San có thể “lộng hành” trong 1 thời gian dài như vậy là vì ông này rất biết cách “chơi đẹp” với đối tác và cấp trên. Hơn 400 căn hộ được xây dành cho các sĩ quan cấp cao về hưu đã được Cốc “hô biến” thành sở hữu của các chiến hữu của mình. Cốc cũng được cho là từng tặng một quan chức cấp trên 1 chiếc Mercedes S600, bên trong dát 100kg vàng.

Tất nhiên, Cốc Tuấn San cũng không thiếu những nhân tình trẻ đẹp. Nếu như Vương Thu Nghiệp chỉ nhắm đến những người đẹp trong quân đội, chủ yếu từ các đoàn văn công, thì danh sách những người tình của Cốc đa dạng hơn nhiều, từ ca sĩ, diễn viên, đến nữ doanh nhân…

Vì tính chất và quy mô của vụ đại án này, không khó hiểu vì sao Cốc Tuấn San lại bị đưa ra xét xử trong một phiên toà quân sự kín tại Trung Quốc.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại