Truyền thông Hồng Kông: Đàn em Chu Vĩnh Khang âm mưu bôi nhọ ông Tập Cận Bình

Cẩm Bình |

Đài Xin Tangren (Hồng Kông) đưa tin: đàn em Chu Vĩnh Khang âm mưu bôi nhọ ông Tập Cận Bình nên bị bắt hồi tháng 7, để điều tra vì vi phạm kỷ luật đảng và pháp luật nhà nước Trung Quốc.

Đàn em Chu Vĩnh Khang âm mưu bôi nhọ ông Tập Cận Bình là Chu Bản Thuận, bí thư tỉnh ủy Hà Bắc, đã bị bãi nhiệm ngày 28.7.2015, tức bốn ngày sau khi bị bắt điều tra.

Ngày 25.9, Nhân dân nhật báo, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản TQ (CPC), đưa tin: Ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Hà Bắc khóa 12 ra nghị quyết: bãi miễn tư cách đại biểu nhân dân và chức chủ nhiệm ủy ban thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân của Chu "em", người không có họ hàng bà con với Chu Vĩnh Khang, cựu ủy viên thường vụ Bộ chính trị CPC.

Chu "anh" đã bị kết án tù chung thân vì tội tham nhũng, lạm quyền và làm lộ bí mật quốc gia.

Theo Tân Hoa Xã, động thái trên nhằm dọn đường cho việc truy tố Chu "em", vì mất tư cách đại biểu nhân dân (đại biểu quốc hội TQ) đồng nghĩa với việc mất quyền miễn trừ truy tố.

Cùng Giang, Tăng lập mưu bôi nhọ Tập, Vương

Theo đài Xin Tangren, trước thềm hội nghị triển khai xây dựng siêu đô thị Kinh Tân Ký (Bắc Kinh- Thiên Tân- Hà Bắc), Chu "em" cùng cựu Chủ tịch TQ Giang Trạch Dân, Tăng Khánh Hồng chuẩn bị “bản thông báo tuyệt mật về tình hình chính trị- kinh tế Hà Bắc”, dự định trong thời gian diễn ra hội nghị sẽ công bố.

Nội dung của bản thông báo nhằm bôi nhọ Chủ tịch TQ Tập Cận Bình và Bí thư Ủy ban kiểm tra-kỷ luật trung ương Vương Kỳ Sơn "đi sai đường", biến chiến dịch chống tham nhũng "đả hổ đập ruồi" thành cuộc Cách mạng văn hóa thứ hai và cáo buộc chiến dịch này đã khiến cho kinh tế tỉnh Hà Bắc đi xuống.

Ý định công bố bản thông báo này chính là để bôi nhọ hai ông Tập và Vương, đài Xin Tangren nhận định.

Tuy nhiên, kế hoạch của Chu "em" không thành, vì ông ta bị bắt chỉ vài giờ trước khi hội nghị diễn ra.

Bị nghi ngờ dính líu cả 3 “hổ lớn” Chu, Bạc, Lệnh

Từng có thời gian giữ chức chánh văn phòng ủy ban chính trị pháp luật trung ương từ năm 2008 đến 2012, Chu "em" là thành viên chủ yếu của “phái thư ký” và “phái chính pháp” dưới trướng Chu "anh".

Tuần san Phượng Hoàng vào tháng 1.2015 từng đưa tin, Chu "anh" thông đồng với Bạc Hy Lai kết bè phái, thậm chí còn có mưu đồ tiến hành chính biến, lật đổ ông Tập.

Trong danh sách người tham gia, bè lũ Bạc-Chu định đưa Chu "em" lên giữ chức Chánh án Tòa án nhân dân tối cao TQ. Bạc từng là bí thư thành ủy Trùng Khánh, đã bị kết án tù.

Ngoài ra, Chu "em" còn bị cho là có dính líu với vụ tai tiếng của Lệnh Kế Hoạch, cựu thư ký riêng của cựu chủ tịch TQ Hồ Cẩm Đào.

Tháng 3.2012, Lệnh Cốc, con trai Lệnh, chết trong vụ bê bối ăn chơi thác loạn rồi lái siêu xe Ferrari gây tai nạn.

Chu "anh" và Lệnh phải lập một đội chuyên phụ trách “giải quyết êm thấm” vụ này. Người phụ trách đội này chính là Chu "em" và Cốc Nguyên Húc, em vợ Lệnh.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại