"Trùm" tình báo Nga qua đời đột ngột

Đỗ Quyên |

Cục trưởng Cục Tình báo Quân đội Nga (GRU) Igor Sergun qua đời đột ngột hôm 4-1 ở tuổi 58.

Thể hiện sự tiếc thương với sự ra đi của “ông trùm” tình báo Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin dành cho ông nhiều lời ca ngợi tốt đẹp. Ông chủ điện Kremlin gọi ông là “người chỉ huy lão luyện, một người đàn ông dũng cảm và trung thành thực sự”.

Nguyên nhân dẫn tới cái chết vẫn chưa được công bố. Ông Sergun được bổ nhiệm làm người đứng đầu GRU kiêm Phó Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga ngày 26-12-2011.

Năm 2014, ông cũng bị liệt vào danh sách trừng phạt của Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) vốn nhằm vào các quan chức cấp cao của Nga sau khi nước này sáp nhập Crimea.

Sau khi tốt nghiệp Học viện Quân sự Moskva mang tên Suvorov, Trường chỉ huy quân sự cao cấp Moskva, Học viện Quân sự của Quân đội Liên Xô (trước đây) và Học viện Quân sự trực thuộc Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Nga, ông Sergun gia nhập tình báo quân đội Nga năm 1984. Năm 1998, ông trở thành Tùy viên quân sự của Nga tại Albania.

Giới phân tích phương Tây nói rằng GRU giữ vai trò chủ chốt trong việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea và hoạt động của quân ly khai thân Nga ở miền Đông Ukraine.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại