Trực thăng mini gây náo loạn thủ đô Mỹ

Ngày 16-4 (giờ VN), một người biểu tình chống tham nhũng Mỹ gây náo loạn thành phố Washington D.C khi điều khiển chiếc trực thăng mini xâm nhập vùng cấm bay của thủ đô.

Theo AFP, người điều khiển chiếc trực thăng mini là ông Doug Hughes, 61 tuổi, từ Florida, đến Washington D.C để biểu tình đòi chính phủ cải tổ tài chính.

Ông lái chiếc máy bay trực thăng mini xuyên qua vùng cấm bay của thủ đô và hạ cánh xuống  bãi cỏ ở đồi Capitol.

Khi đó 535 nghị sĩ Quốc hội Mỹ đang họp. Không phận quanh các địa điểm nhạy cảm ở thủ đô Washington, bao gồm Nhà Trắng và đồi Capitol, luôn được giám sát rất cẩn mật.

Sau khi máy bay hạ cánh tại đồi Capitol, nhà chức trách triển khai một đội phá bom tiếp cận nhưng không phát hiện gì nguy hiểm.

Bộ Chỉ huy phòng không Bắc Mỹ (NORAD) thừa nhận chỉ biết về vụ việc trên sau khi chiếc trực thăng hạ cánh xuống đồi Capitol.

Người phát ngôn NORAD tuyên bố cơ quan này mở cuộc điều tra để xác định xem hệ thống rađa thủ đô Washington DC có phát hiện được máy bay này không.

Một câu hỏi lớn nữa là tại sao nhà chức trách không can thiệp khi máy bay lượn qua các địa điểm nhạy cảm trong thành phố.

Đây là chiếc máy bay một động cơ hiệu Bensen. Cục Hàng không liên bang Mỹ (FAA) không yêu cầu đăng ký loại máy bay này.

FAA cũng cho biết đang mở cuộc điều tra và khẳng định ông Hughes không hề liên lạc với đài kiểm soát không lưu Washington. Hiện ông Hughes đã bị bắt giữ.

Các nhân chứng mô tả khi máy bay hạ cánh, khoảng 30-40 cảnh sát cùng xe hơi bao vây kín khu vực đồi Capitol.

Tổng thống Barack Obama đã được thông báo về vụ việc này. Đây là vụ náo loạn thứ hai tại Washington D.C trong năm nay.

Hồi tháng 1, một nhân viên tình báo mất kiểm soát chiếc máy bay không người lái của mình, khiến nó rơi xuống bãi cỏ Nhà Trắng buộc Sở Mật vụ mở cuộc điều tra.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại