Triều Tiên gọi người Mỹ 85 tuổi bị bắt là “một tên tội phạm”

Ông Merrill Newman - cựu binh Mỹ trong chiến tranh Triều Tiên - đã bị bắt trong chuyến du lịch của ông tới Bình Nhưỡng hồi tháng 10 vừa qua.

Hôm thứ Bảy, hãng tin KCNA của Triều Tiên đưa tin cho biết, họ đã bắt giữ công dân Mỹ Merrill E. Newman vì người này có "hành động thù địch" chống lại nhà nước và cáo buộc ông là "một tên tội phạm" khi ông là một trong những người đã tham gia vào vụ giết hại thường dân trong cuộc chiến tranh Triều Tiên những năm 1950 - 1953.

Hãng tin KCNA còn nói rằng ông Newman, một người 85 tuổi, đã “chủ mưu hoạt động gián điệp và các hoạt động lật đổ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân (CHDCND) Triều Tiên trong chuyến đi này, ông đã tham gia vào vụ giết binh lính Quân đội Triều Tiên và những thường dân vô tội khác”.

KCNA khẳng định: “Ông ta đã thừa nhận tất cả tội ác của mình và đã nói lời xin lỗi với họ (những người đã chết)".

Ông Merrill E. Newman đã bị bắt khi chuẩn bị kết thúc chuyến du lịch Triều Tiên trên chiếc máy bay trở về Mỹ tại sân bay ở Thủ đô Bình Nhưỡng. Ông Newman là một cựu chiến binh Mỹ từng phục vụ trong cuộc chiến tranh Triều Tiên năm 1950 – 1953.

Newman là người Mỹ thứ hai bị bắt ở Triều Tiên. Kenneth Bae, một công dân Mỹ, cũng từng bị bắt vào tháng 11/2012 và bị kết án 15 năm lao động khổ sai. Chính phủ Triều Tiên nói rằng ông bị kết tội có "hành động thù địch" và cố gắng lật đổ chính phủ.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại