Tổng thống Obama đau đớn vì trợ lý cấp cao tử nạn

V.N |

Jake Brewer, 34 tuổi, cố vấn chính sách cao cấp của văn phòng công nghệ của Nhà Trắng, đã tử nạn khi tham gia cuộc đua xe đạp từ thiện 150 dặm mang tên "Lái xe để chinh phục bệnh ung thư" hôm 19.9. Tổng thống Barack Obama nói ông cảm thấy đau đớn khi nghe tin này.

"Jake đã dành cuộc đời mình để nâng cao vị thế người dân và làm cho chính phủ hoạt động tốt hơn vì họ" - Tổng thống Obama phát biểu. Ông nói rằng Brewer "có trí tuệ phi thường, trái tim lớn và khao khát phi thường về sự đền đáp".

"Anh ấy làm việc để đem lại cho công dân tiếng nói lớn hơn trong xã hội. Anh ấy tham gia vào cộng đồng người nhập cư luôn nỗ lực của chúng ta.

Anh ấy thúc đẩy sự minh bạch nhiều hơn trong nền dân chủ của chúng ta. Và anh ấy tìm cách mở rộng cơ hội cho tất cả" - Tổng thống ca ngợi nhân viên của mình.


Jake và vợ trong đám cưới của họ năm 2011.  

 

Jake và vợ trong đám cưới của họ năm 2011.  

 

Ông cho rằng thế hệ trẻ ngày nay "thông minh hơn, quyết tâm hơn, nhiều khả năng hơn trong việc tạo ra khác biệt" so với thời ông, và Jake là bằng chứng cho điều đó.

Jake Brewer được cho là đã mất kiểm soát chiếc xe đạp của mình trên một cung đường cua tay áo ở Howard County, bang Maryland và đâm vào một chiếc ô tô đang chạy tới. Anh tham dự cuộc đạp xe để quyên tiền cho một người bạn bị ung thư.

Vợ anh, nhà báo Mary Katharine Ham, đăng tin về cái chết của chồng trên Instagram. "Tôi sẽ nhớ anh ấy mãi mãi, nhiều hơn cả tôi có thể hình dung ra lúc này" - cô viết. Katharine Ham đang mang thai con thứ hai của họ.

Tổng thống Obama nói rằng ông và phu nhân sẽ cầu nguyện cho gia đình Brewer: "Họ sẽ luôn luôn có một gia đình trong Nhà Trắng này".

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại