Tiết lộ về đội quân vô thừa nhận trong quân đội Ukraine

Một bê bối mới nổi đã để lộ một đơn vị chưa từng được đề cập trong bất cứ sổ sách nào của Ukraine và các binh sĩ đang kéo về Kiev đòi sự thật, RT đưa tin.

Đó là một trong những đơn vị được phái đi để dập tắt cuộc nổi loạn ở miền đông song thực tế là không một sổ sách nào ghi nhận sự hiện diện của họ. Hiện, các binh sĩ không được cấp lương thực, không được trả lương.

Chính phủ Ukraine đã dùng lính nghĩa vụ thuộc lực lượng bảo vệ quốc gia như một lực lượng chủ chốt trong các cuộc tấn công nhằm vào các nhóm chống đối Kiev tại phía đông nước này.

Lực lượng này chủ yếu là lính gác, nhiều người trong số đó là thành viên phong trào chủ nghĩa dân tộc cực đoan cánh hữu. Lực lượng này chuyên nã pháo vào thành phố Slavyansk và các làng xung quanh để buộc các nhóm ủng hộ liên bang hóa ở vùng Donetsk phải quy phục.

Hiện giờ, cả một đơn vị của Lực lượng bảo vệ đã nổi dậy và kéo về Kiev, tố cáo rằng họ bị chính phủ bỏ rơi và không được trả lương.

"Theo các tài liệu chính thức, chúng tôi không tồn tại. Chúng tôi chỉ là ảo ảnh. Mọi thứ giống như chúng tôi chưa bao giờ được triển khai, chưa bao giờ có vũ khí - không gì cả", chỉ huy liên đội 3 của tiểu đoàn quân dự bị số 1 của Lực lượng Bảo vệ - trung úy Taras Zherebetsky nói.

Trung úy trên cho hay, mọi tài liệu về liên đội của ông đã biến mất như thể nó chưa từng được lập ra.

"Chúng tôi ngủ trên mặt đất vì chúng tôi không có lều. Họ chỉ phái chúng tôi tới đó và quên lãng. Trong khi tất cả các vị tướng và chỉ huy ngồi trong những chiếc lều ấm áp, được các bảo vệ bằng những thứ tốt nhất, chúng tôi được phái đi để chiến đấu". Zherebetsky nói.

Một số thành viên khác của Lực lượng bảo vệ quốc gia cho hay, đôi khi họ phải tự mua đồng phục và áo chống đạn thì được những nhà tài trợ, thay vì chính phủ, cấp cho.

Tuy nhiên, đó chưa phải là toàn bộ câu chuyện. Lực lượng Bảo vệ quốc gia khám phá ra rằng trong khi họ thực chất được phái tới khu vực chiến sự gần thành phố Slavyansk suốt nhiều tuần thì theo giấy tờ họ lại đang trú tại thành phố yên bình Pavlograd, cạnh vùng Dnepropetrovsk vì thế họ bị quên mất là đã tham chiến và không được trả tiền như đã hứa.

"Chúng tôi không được trả lương. Chúng tôi chỉ nhận được khoảng 600 USD khi mới tới, cách đây hai tháng, và đó là tất cả. Chúng tôi không có thực phẩm mà thay vào đó chỉ nhận được những lời hứa rằng sẽ có, sẽ có vào ngày mai. Tuy nhiên, chúng tôi đã mệt mỏi với việc chờ đợi", một lính của Lực lượng bảo vệ quốc gia tên là Evgeny Ivanenko nói.

Hiện, vài chục thành viên của lực lượng trên đã tập trung trước trụ sở chính của chính phủ Ukraine để biểu tình phản đối, đòi được thừa nhận là đã tham chiến. Nếu được công nhận, họ sẽ được hưởng những chữa trị đặc biệt, được các lợi ích khác như giảm tiền nhà và dịch vụ công cộng, được ưu tiên chăm sóc sức khỏe.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại