Tiếng vỗ tay, tranh biếm hoạ trên quan tài nạn nhân thảm sát Paris

My Lan |

Đám tang của 4 nạn nhân thiệt mạng trong vụ thảm sát tại toà soạn tạp chí châm biếm Charlie Hebdo đã được tổ chức tại Pháp ngày 15/1.

Hàng nghìn người đã tập trung bên ngoài toà thị chính ở Montreuil, gần Paris để đưa tiễn hoạ sĩ Bernard Tignous Verlhac. 

Hàng nghìn người đã tập trung bên ngoài toà thị chính ở Montreuil, gần Paris để đưa tiễn hoạ sĩ Bernard 'Tignous' Verlhac. 

Họ viết những lời nhắn gửi hài hước và vẽ tranh biếm hoạ lên trên quan tài ông Tignous trong suốt lễ tang.

Họ viết những lời nhắn gửi hài hước và vẽ tranh biếm hoạ lên trên quan tài ông Tignous trong suốt lễ tang.

Một người dân viết lên quan tài hoạ sĩ Tigonous những lời nhắn gửi cuối cùng.

Một người dân viết lên quan tài hoạ sĩ Tignous những lời nhắn gửi cuối cùng.

Bà Chloe Verlhac, vợ của ông Tigonous, phát biểu trong lễ tang của chồng.

Bà Chloe Verlhac, vợ của ông Tignous, đọc điếu văn trong lễ tang của chồng.

Ông Tignous, 57 tuổi, đã bắt đầu theo nghiệp hoạ sĩ từ năm 1980 và là một thành viên của nhóm nghệ sĩ Các nhà hoạ sĩ vì Hoà bình. 

Ông Tignous, 57 tuổi, đã bắt đầu theo nghiệp hoạ sĩ từ năm 1980 và là một thành viên của nhóm nghệ sĩ Các nhà hoạ sĩ vì Hoà bình. 

Những người dân đã vỗ tay lớn khi quan tài của ông Tigonous được đưa ra khỏi toà thị chính.

Đồng nghiệp của Tignous, ông Courinne Rey đã mô tả ông này là "ông vua của những câu chuyện đùa".

Người dân vỗ tay đưa tiễn hoạ sĩ Tignous về nơi an nghỉ cuối cùng.

Đám đông lớn cũng có mặt tại một nhà thờ ở thị trấn Bernay, nơi tổ chức đám tang của cảnh sát Franck Brinsolaro, vệ sĩ riêng của giám đốc xuất bản Stephane Charb Charbonnier. Cảnh sát đã vỗ tay khi quan tài của ông Brinsolaro được đưa vào làm lễ. 

Nhiều người dân có mặt tại một nhà thờ ở thị trấn Bernay, nơi tổ chức đám tang của cảnh sát Franck Brinsolaro, vệ sĩ riêng của giám đốc xuất bản Stephane 'Charb' Charbonnier. Họ đã vỗ tay khi quan tài của ông Brinsolaro được đưa vào làm lễ. 

Gia đình hoạ sĩ Georges Wolinski, 80 tuổi, cũng tổ chức đám tang riêng cho ông này ngày 15/1.

 

Thi thể ông Tignous và Wolinski được đưa về nghĩa trang Pere Lachaise - nơi an nghỉ của nhiều thế hệ hoạ sĩ nước này.

 

Nhà phân tâm học, biên tập viên Elsa Cayat của Charlie Hebdo được an nghỉ tại nghĩa trang Montparnasse ở Paris.
Một người đàn ông cầm tấm biển ghi dòng chữ Je suis Charlie (Tôi là Charlie), lặng lẽ rời khỏi nghĩa trang Montparnasse.

Một người đàn ông cầm tấm biển ghi dòng chữ "Je suis Charlie" (Tôi là Charlie), lặng lẽ rời khỏi nghĩa trang Montparnasse.

Đám tang của những nạn nhân vụ thảm sát Paris được tổ chức sau khi có thông tin rằng, 3 nghi phạm có thể sẽ được chôn cất tại nơi chúng gây ra tội ác, vì những kẻ khủng bố này không được quê nhà đồng ý cho an táng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại