Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ bất ngờ phủ nhận ra lệnh bắn hạ Su-24 Nga

Hải Võ |

Hãng RT (Nga) đưa tin, quan chức Thổ Nhĩ Kỳ duy nhất "dũng cảm" nhận trách nhiệm vụ bắn rơi Su-24 Nga, Thủ tướng Ahmet Davutoglu, đã bất ngờ rút lại tuyên bố trước đó của mình.

Ông Davutoglu mới đây nói rằng ông đã không trực tiếp ra lệnh bắn hạ chiếc máy bay ném bom của Nga hôm 24/11.

Trong cuộc họp của đảng Công lý và Phát triển (AKP) cầm quyền 1 ngày sau vụ Su-24, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đã tuyên bố: "Đó (bắn hạ chiếc Su-24 Nga) là quyết định được đưa ra khi không phận của chúng ta bị xâm phạm và các biện pháp cần thiết được áp dụng.

Tất cả những mệnh lệnh liên quan được chuyển tới các lực lượng vũ trang từ chính tôi, cá nhân tôi."

Thế nhưng trong một cuộc phỏng vấn mới đây được phát trên kênh truyền hình NTV, ông Ahmet Davutoglu đã rút lại phát biểu trên và "thoái thác trách nhiệm trong việc đưa một quyết định 'chí mạng' làm rạn nứt nghiêm trọng quan hệ giữa Moscow và Ankara", RT cho hay.

"Tôi không ra lệnh bắn hạ chiếc máy bay đó," Davutoglu nói với NTV và khẳng định ông không thể ra lệnh kịp nếu như máy bay Nga chỉ lọt vào không phận của Thổ Nhĩ Kỳ trong 17 giây.

"Thủ tướng đã ban hành những chỉ dẫn về nguyên tắc phản ứng trước các mối đe dọa. Các chỉ dẫn này không mới và được áp dụng mà không cần có lệnh từ tôi," ông cho biết.


Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu. Ảnh: Reuters

Theo RT, Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ đã bất ngờ "quay mũi giáo" sang Không quân khi nói rằng vài ngày trước sự cố Su-24, Bộ tổng tham mưu quân đội nước này đã cho phép Không quân được quyền bắn hạ những máy bay xâm nhập không phận.

Moscow và 1 phi công sống sót của chiếc Su-24 đã bác bỏ cáo buộc xâm phạm không phận từ Ankara, đồng thời nhấn mạnh máy bay Nga đã không nhận được bất kỳ liên lạc cảnh cáo nào từ phía Thổ Nhĩ Kỳ trước khi bị bắn.

Theo phía Nga, người Thổ Nhĩ Kỳ đã không sử dụng đường dây nóng quân sự được thiết lập giữa song phương và tuyên bố vụ tấn công ngày 24/11 "là một hành động được lập kế hoạch từ trước".

RT cho biết, đây không phải là lần đầu tiên Ankara đổ trách nhiệm vụ Su-24 Nga bị bắn hạ cho Không quân Thổ Nhĩ Kỳ.

Hồi giữa tháng 12/2015, một số tài khoản Twitter được cho là của những người ủng hộ AKP đã đăng tải những lời chỉ trích nặng nề đối với Tư lệnh không quân Abidin Unal.

Trong khi Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tiếp tục từ chối xin lỗi Moscow thì Ankara cũng đang cố gắng "tìm một lối thoát" trong căng thẳng với Nga, theo đánh giá của giáo sư lịch sử Đại học Michigan, Mỹ Ronald Suni.

Ông Suni cho rằng tuyên bố của Thủ tướng Ahmet Davutoglu trên NTV là "khó hiểu", nhưng vẫn có thể xem như một động thái "gửi thông điệp xoa dịu" và khiến những tuyên bố chính thức trở nên mềm mỏng hơn, trước khi Ankara có một "động thái quan trọng".

"Rõ ràng, những người Thổ Nhĩ Kỳ đã mắc sai lầm đáng sợ: Họ có thể cố biện minh bằng nhiều lý do, nhưng việc bắn rơi một chiếc máy bay xâm nhập lãnh thổ trong 17 giây là điều thừa thãi. Và họ đang trả giá cho điều đó," ông Suni nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại