Thoát nạn trong vụ máy bay rơi nhờ bị ép đi họp sớm

Thiên Hà |

Rafael Rebello, một doanh nhân Brazil ở Barcelona cho biết ông vẫn đang "run rẩy" vì ông quá may mắn khi phút cuối đã chọn một chuyến bay khác để đến Đức họp mà không phải là đi trên chuyến bay định mệnh của Germanwings - máy bay rơi ở Pháp.

Gia đình của các hành khách trên chuyến bay của hãng hàng không  Germanwings đã tập trung tại sân bay Dusseldorf để chờ tin tức về hoạt động cứu hộ.

Trong khi đó một số gia đình người Tây Ban Nha đã đi đến Nice (nước Pháp) để trông ngóng tin của người thân trong vụ máy bay rơi ở Pháp.

Cơ quan hàng không Pháp xác nhận rằng có 150 người trên máy bay, trong đó có 144 hành khách và sáu thành viên phi hành đoàn.

Máy bay của Germanwings đang thực hiện hành trình từ Barcelona đến Dusseldorf thì bị rơi tại Pháp.

Những hành khách vụ máy bay rơi ở Pháp, có hai trẻ sơ sinh trong số 45 hành khách người Tây Ban Nha và 16 học sinh Đức đang trở về sau một cuộc giao lưu tại Tây Ban Nha. Khoảng 100 người Đức bị thiệt mạng do tai nạn này.

Một phát ngôn viên của thị trấn Haltern am See ở phía Tây Bắc nước Đức, cho biết là có nhiều lý do để tin rằng 16 em học sinh của thị trấn và hai giáo viên đã có mặt trên chuyến bay định mệnh.

"Chúng tôi có nhiều nghi ngờ về việc các học sinh và giáo viên của chúng tôi đã có mặt trên máy bay bị nạn. Nhưng chúng tôi chưa nhận bất kỳ một xác nhận chính thức nào", truyền thông địa phương cho biết.

Ngôi trường nơi các em theo học đã phải tạm hoãn các buổi học vì khi nhận được tin tức bi thảm. Các học sinh trong trường đều khóc.

Theo báo cáo của địa phương, thị trưởng Haltern am See, Bodo Klimpel thì giáo viên và học sinh của ngôi trường sẽ được trợ giúp tâm lý và an ủi.

Rafael Rebello, một doanh nhân Brazil ở Barcelona cho biết ông vẫn đang "run rẩy" vì ông quá may mắn khi phút cuối đã chọn một chuyến bay khác để đến Đức họp mà không phải là đi trên chuyến bay định mệnh của Germanwings.

Ông cho biết ông không thể tin vào tai mình khi nghe tin máy bay rơi tại Pháp. "Các khách hàng ở Đức, những người đã hối thúc tôi tới họp sớm đã cứu cuộc đời tôi".

Người thân của những hành khách xấu số đã tập trung tại hai sân bay là Dusseldorf ở Đức và El Prat ở Tây Ban Nha để trong ngóng tin tức từ các hoạt động cứu hộ và cầu mong một phép màu có thể xảy ra cho người thân của họ.

Một số gia đình hành khách ở Tây Ban Nha đã quyết định đến Nice để trông ngóng tin của người thân, chuyến đi được chính quyền Catalonia đài thọ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại