Thêm 2 cảnh sát New York bị bắn

Hoài Linh |

Người phát ngôn Sở cảnh sát thành phố New York cho biết, 2 cảnh sát New York đã bị bắn ở quận Bronx và đã được đưa vào bệnh viện, theo Bloomberg ngày 6.1.

Theo tờ Wall Street Journal, hai viên cảnh sát thành phố New York đã bị bắn sáng 6.1 (giờ Việt Nam) khi đối phó với vụ cướp ở quận Bronx.

Một quan chức cảnh sát cho biết các vết thương không đe dọa đến tính mạng nhưng 2 viên cảnh sát đã phải trải qua phẫu thuật ở bệnh biện Barnabas.

Một người bị bắn vào khuỷu tay và người còn lại ở lưng.

Vụ việc nói trên xảy ra gần ngã tư East 184 và Tiebout Avenue, vào khoảng hơn 10 giờ 30 phút ngày 6.1 (giờ Việt Nam). Theo cảnh sát, có vẻ như đó là một vụ cướp.

Cô Emily Ramos, một thư ký 29 tuổi sống gần đó cho biết, cô nghe thấy 2 tiếng nổ lớn khoảng 22 giờ 30 phút (giờ Mỹ). Bernard Arias, 47 tuổi, cũng sống ở gần đó thì nói rằng tiếng nổ nghe như tiếng súng.

Vụ bắn cảnh sát nói trên diễn ra sau khi 2 viên cảnh sát New York khác bị bắn khi đang ngồi trên xe tuần tra vào ngày 20.12.

Hai viên cảnh sát bị bắn là Wenjian Liu và Rafael Ramos. Đám tang của ông Wenjian là đám tang lớn nhất trong lịch sử sở cảnh sát New York.

Rất nhiều cảnh sát tham dự lễ truy điệu đã bày tỏ sự bất mãn trước bài điếu văn của Thị trưởng New York bằng cách quay lưng lại, họ cho rằng ông này đã không làm tròn trách nhiệm hòa giải mâu thuẫn căng thẳng giữa cảnh sát và người dân địa phương.

Năm 2014, một số người da màu đã bị cảnh sát Mỹ bắn chết và không bị buộc tội.

Điều này khiến nhiều người dân Mỹ phẫn nộ và làm quan hệ giữa cảnh sát và người dân nước này trở nên xấu đi.

Nước Mỹ đã có những thời điểm mà làn sóng biểu tình lan rộng thậm chí có cả bạo động do sự kiện này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại