Philippines: Hỗn loạn kinh hoàng, người dân đã sẵn sàng nổ súng

Hồng Anh |

(Soha.vn) - Tại Tacloban, Philippines, nhiều người lang thang tìm thức ăn giữa những thi thể bắt đầu bốc mùi, một số khác sẵn sàng vũ khí để bảo vệ những gì còn giữ được...

Một tấm biển viết bằng tay đặt trước cửa bệnh viện St.Paul tại thành phố Tacloban ghi dòng chữ: "Không nhận bệnh nhân. Không có trang thiết bị".

Mất điện, bệnh viện tư khá lớn trong thành phố này phải sử dụng đèn dầu để chiếu sáng khi tiến hành phẫu thuật sơ cứu khẩn cấp nạn nhân, những người được chuyển tới với những vết thương trên tay hoặc chân do bị các mảnh vỡ va vào.

"Chúng tôi không thể tiếp tục được nữa. Chúng tôi không có trang thiết bị", một nhà chức trách bệnh viện cho biết.

Trong khi đó, những người còn khoẻ mạnh lang thang khắp nơi tìm kiếm thức ăn, nước uống. Họ không ngần ngại giành đồ của người chết, xông vào nhà dân, cửa hiệu, cướp bóc bất cứ thứ gì có thể.

Ông Richard Young nói rằng ông đã bị sốc khi nhìn thấy cảnh cướp bóc xảy ra trong thành phố - không chỉ thức ăn mà còn cả những thiết bị lớn như tủ lạnh, máy giặt.

Người đàn ông này đã đeo trên cổ chiếc còi màu xanh lá cây từ đêm thứ Bảy, khi các nhóm nhỏ bắt đầu hình thành để bảo vệ khu phố của mình. Young nói rằng họ thức cả đêm, sẵn sàng tuýt còi khi thấy bất cứ ai cướp bóc. Nhưng còi không phải là thứ duy nhất họ có - rất nhiều người còn mang theo vũ khí.

"Miễn là họ không làm hại con tôi, gia đình tôi... Nhưng một khi chúng tôi bị đe dọa, chúng tôi sẽ nổ súng. Tất cả chúng tôi. Chúng tôi đã sẵn sàng".

Giọng của Magina Fernandez nghẹn lại khi cô gặp mặt trực tiếp Tổng thống nước mình tại sân bay Tacloban. Cô nói rằng sự giúp đỡ đã tới không đủ nhanh.

"Chúng tôi cần phải lên tiếng, vì chính phủ Philippines không thể làm điều này một mình".

Fernandez cũng bất đắc dĩ hoà vào dòng người đổ tới sân bay Tacloban tìm kiếm thức ăn, nước uống và cơ hội đi khỏi đây. Cô nói với CNN rằng cô mong muốn tới tuyệt vọng được rời khỏi thành phố.

"Làm ơn hãy mang sự trợ giúp quốc tế tới đây bây giờ đi - không phải là ngày mai, mà bây giờ. Nơi đây thực sự, thực sự kinh khủng, còn tồi tệ hơn cả địa ngục".

 	Một bé gái ngồi trong căn lều tạm, sỡ hãi nhìn ra ngoài đường.

Một bé gái ngồi trong căn lều tạm, sợ hãi nhìn ra ngoài đường.

Ông William Hotchkiss, tổng giám đốc Cơ quan hàng không dân dụng Philippines cho biết ông chưa bao giờ thấy bất cứ điều gì như thế này trong suốt nhiều chục năm bay trên bầu trời nước này sau bão. Nhìn từ trên cao, thiệt hại do siêu bão Haiyan gây ra tại Tacloban thật khủng khiếp. Rừng cọ trên đồi bao quanh thành phố bị đổ sạt xuống đất. Tàu vận tải cỡ lớn bị đẩy sâu vào bờ.

Ông Hotchkiss lo sợ rằng Philippines có thể còn phải đối mặt với những thảm hoạ khủng khiếp hơn thế này trong tương lai.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại