Ông Putin lo Kiev sẽ bỏ mặc dân miền đông Ukraine chết lạnh

Tổng thống Nga cảnh báo rằng sự cố chấp của Kiev có thể khiến dân miền Đông Ukraine chết rét trong mùa đông.

Trên kênh truyền hình Nga hồi cuối tuần, ông Putin nói rằng chính phủ Ukraine phải "ngay lập tức phải bắt đầu các cuộc đàm phán quan trọng - không phải là một cuộc thảo luận chung chung - mà bàn về việc về thành lập "tổ chức chính trị xã hội và nhà nước" ở Đông Nam Ukraine để bảo đảm các lợi ích của người dân ở khu vực đó

Sở dĩ Tổng thống Nga kêu gọi Kiev phải ngồi vào bàn đàm phán "ngay lập tức" vì mùa hè đã hết, đã sang mùa thu và mùa đông sắp tới. Cơ sở hạ tầng miền đông nam Ukraine bị tàn phá và đòi hỏi phải sửa chữa gấp rút. "Nếu không mọi người có thể bị đóng băng đến chết", tổng thống Putin cảnh báo.

Theo báo cáo của báo chí cả Nga và phương Tây, cuộc sống của hàng triệu người Ukraine ở miền Đông Nam đang bị ảnh hưởng nặng từ chiến tranh và sự phong tỏa. Vào mùa hè, thời tiết ấm áp thì không có điều gì quá căng thẳng nhưng vào mùa đông, nhiệt độ xuống âm sâu thì sẽ là thảm họa nếu không được cung cấp điện, khí đốt và lương thực đầy đủ.

"Có vẻ như chỉ có Nga quan tâm về điều đó. Điều đầu tiên và quan trọng nhất là ngăn chặn các cuộc chiến và bắt đầu xây dựng lại cơ sở hạ tầng, bổ sung hàng hóa, tiến hành sửa chữa những thứ cần thiết và lên kế hoạch bảo trì để sẵn sàng đối phó với cái lạnh của mùa đông", Tổng thống Nga nhắc nhở.

Ông Putin nói rằng, trong khi việc giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay chủ yếu phụ thuộc vào thái độ của Kiev thì Kiev lại đang trong tình trạng phân liệt chính trị mà không biết khi nào mới kết thúc. Giải pháp cho vấn đề Ukraine phụ thuộc nhiều vào quốc hội ở Kiev. Tuy nhiên, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko lại vừa giải tán quốc hội Ukraine vào ngày 25.8 và kêu gọi tiến hành bầu cử quốc hội mới vào ngày 26.10.

Ông Putin cũng cảnh báo sẽ là ảo tưởng nếu nghĩ rằng quân miền Đông sẽ ngồi và kiên nhẫn chờ đợi đến lúc các cuộc đàm phán có thể bắt đầu, đặc biệt là khi họ nhìn thấy "các thành phố và thị trấn ở phía đông nam Ukraine đã bị xé nát bởi ngọn lửa chiến tranh".

Kiev đang chờ đợi cuộc bầu cử quốc hội cuối tháng 10 để tìm giải pháp chính trị cho miền Đông Ukraine nhưng rõ ràng cái lạnh của mùa đông thì sẽ chẳng chờ ai.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại