Ông Lý Quang Diệu đã tự chọn cách ra đi như thế nào?

Hải Võ |

Cựu Thủ tướng Singapore Lý Quang Diệu đã qua đời lúc 3h18' sáng nay 23/3/2015, hưởng thọ 91 tuổi.

Trước đó, ông Lý Quang Diệu phải nằm viện kể từ ngày 5/2 vừa qua do bị viêm phổi nặng. Từ khi nhập viện, ông phải thở bằng máy và điều trị kháng sinh tại khoa chăm sóc đặc biệt.

Chính trị gia "không đi con đường tầm thường"

Vào sinh nhật lần thứ 90 của ông Lý Quang Diệu, tạp chí The Economist của Anh viết - "Sự lãnh đạo của ông Lý Quang Diệu dựa nhiều vào sức cuốn hút của cá nhân ông hơn là 'tư tưởng vĩ đại' của ông ấy.

Giống như nhiều người nói, Lý Quang Diệu vừa là người theo chủ nghĩa thực dụng, vừa là người theo chủ nghĩa kinh nghiệm".

Báo đảng Trung Quốc Quang Minh Nhật báo bình luận, trên thực tế, mọi người không bị thu hút bởi những thể chế, chính sách hay tư tưởng của ông, mà bởi tính cách kiên định, thậm chí có phần nóng nảy của vị lãnh đạo này.

Cố chấp trong nhân sinh quan về cái chết

Theo Quang Minh Nhật báo, căn cứ vào Pháp lệnh chỉ thị điều trị y tế dự định Singapore, nếu bệnh nhân "còn một tia hy vọng" thì không được phép chấm dứt bất kỳ hệ thống hỗ trợ duy trì sinh mạng nào.

Pháp lệnh này đưa ra hạn chế nghiêm ngặt đối với tình trạng sử dụng hệ thống duy trì sinh mạng: Sinh mạng của bệnh nhân có thể kết thúc khi và chỉ khi hệ thống hỗ trợ "chỉ còn đủ khả năng trì hoãn thời gian tử vong".

Ngoài ra, Pháp lệnh này "không phù hợp sử dụng trong trường hợp bệnh nhân có ý thức tỉnh táo". Hồi tháng 2, báo cáo của Văn phòng Thủ tướng Singapore đã nói rõ tình trạng ông Lý Quang Diệu "ý thức được mọi việc".

Lý Quang Diệu có tầm nhìn rất xa, đồng thời là người cố chấp trong cuộc sống cũng như đối diện với cái chết.

Quang Minh Nhật báo cho hay, sau khi biết tin bản thân mắc bệnh nặng, vị "cường nhân cuối cùng của châu Á" đã lập tức ký Pháp lệnh chỉ thị điều trị y tế dự định nói trên.

Ông Lý giải thích điều này trong cuốn Lý Quang Diệu quan thiên hạ (One Man's View of the World) - "Cách đây không lâu, tôi vừa ký Pháp lệnh chỉ thị điều trị y tế dự định.

Nếu như sinh mạng của tôi chỉ còn có thể dùng ống thở để duy trì và không có khả năng hồi phục, thì tôi ủy quyền cho bác sĩ rút ống thở, giúp tôi có một kết thúc nhẹ nhàng".

"Vạn vật đều có điểm kết. Tôi hy vọng sinh mạng mình kết thúc mà không có đau đớn, chứ không phải nửa tỉnh nửa mê trên giường bệnh, không thể cử động được nữa và chỉ duy trì sự sống nhờ một chiếc ống cắm vào mũi để truyền dịch vào người".

Suốt cuộc đời mình, Lý Quang Diệu đã là một nhà lãnh đạo tin tưởng mạnh mẽ vào quan điểm "trốn tránh là vô dụng". Đối diện với cái chết, ông cũng không muốn "cưỡng cầu" bằng cách để các y bác sĩ sử dụng mọi biện pháp tiêu cực duy trì sự sống cho mình.

Văn phòng Thủ tướng Singapore (PMO) cho biết sẽ tổ chức lễ tang cựu Thủ tướng Lý Quang Diệu cấp nhà nước vào 14 giờ ngày 29/3 tại Trung tâm Văn hóa, Đại học Quốc gia Singapore.

Để tưởng nhớ vị Thủ tướng đầu tiên của mình, cả đất nước Singapore sẽ treo cờ rủ tại tất cả các tòa nhà chính phủ trong suốt thời gian quốc tang, kể từ hôm nay (23/3) và kéo dài đến hết ngày 29/3.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại