Nữ phi hành gia 8X đầu tiên của Trung Quốc

Sinh năm 1980, mang hàm Thiếu tá, với 1600 giờ bay an toàn, Vương Á Bình được chọn là một trong ba thành viên phi hành đoàn tàu Thần Châu 10, là nữ phi hành gia thế hệ 8X đầu tiên của Trung Quốc.

Vương Á Bình sinh ra và lớn lên tại vùng nông thôn Yên Đài, tỉnh Sơn Đông Trung Quốc mang theo ước mơ được trở thành bác sỹ, hoặc luật sư. Năm 1997, với sự động viên của bạn bè, cô đăng kí và đã trúng tuyển vào trường hàng không, bắt đầu thực hiện ước mơ bay vào không gian của mình.

Vương Á Bình, nữ phi hành gia thế hệ 8X đầu tiên của Trung Quốc

Trong 4 năm học, Vương Á Bình không chỉ lấy bằng đại học, và còn lấy được bằng kỹ thuật lái máy bay.

Ngay năm 1998, Vương Á Bình đã có cơ hội lần đầu tiên được bay lên bầu trời, và chỉ trong vòng 9 năm sau đó, cô đã đạt được thành tích đáng nể: 800 giờ bay an toàn.

Năm 2001, sau khi tốt nghiệp đại học, Vương Á Bằng xin vào lực lượng hàng không vận tải tại Vũ Hán, trở thành phi công máy bay vận tải, có khả năng lái 4 loại máy bay khác nhau, là phi công trẻ được đào tạo thành cán bộ nguồn.

Vương Á Bình và Lưu Dương được lựa chọn chuẩn bị luyện tập bay vao không gian cùng tàu Thần Châu 9 năm 2012

Năm 2008, Vương Á Bình từng lái máy bay tham gia cứu trợ trong đợt động đất ở Văn Xuyên, thực hiện nhiệm vụ làm giảm mưa trong suốt kỳ Olympic Bắc Kinh. Vương Á Bình cũng nhiều lần tham gia diễn tập chiến đấu.

Năm 2010, Vương Á Bình được chọn là nữ phi hành gia dự bị trong đợt tuyển chọn phi hành gia thế hệ mới của Trung Quốc.

Trải qua nhiều đợt kiểm tra khắt khe

Năm 2012, sau khi vượt qua nhiều đợt kiểm tra, lựa chọn, Vương Á Bình trở thành thành viên trong phi hành đoàn chuẩn bị bay vào vũ trụ cùng tàu Thần Châu 9. Nhưng cái duyên của Vương Á Bình với vũ trụ vẫn chưa đến, tháng 6/2012, nữ phi hành gia Lưu Dương được chính thức chọn là thành viên phi hành đoàn cho tàu Thần Châu 9.

Luyện tập tại trung tâm sẵn sàng cho ngày 11/6

Với những nỗ lực không mệt mỏi, năm 2013, Vương Á Bình chính thức được chọn là nữ phi hành gia duy nhất trong phi hành đoàn tàu Thần Châu 10 cùng với Nhiếp Hải Thắng và Trương Hiểu Quang.

Vương Á Bình (bên trái) cùng các đồng nghiệp xuất phát ra tàu Thần Châu 10

Trong kí ức của các thầy cô giáo, Vương Á Bình là một cô học trò vùng nông thôn nghèo, gia cảnh cũng hết sức bình thường. Điều này cho thấy, để trở thành phi hành gia với 1600 giờ bay an toàn như ngày hôm này, Vương Á Bình dựa vào thực lực bản thân, nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ.

Tàu Thần Châu 10 mang theo 3 phi hành gia bay vào vũ trụ

Sau khi trở về trái đất, Vương Á Bình sẽ tham gia vào chương trình giảng dạy cho lớp trẻ về không gian, một chương trình đánh dấu 10 năm chinh phục không gian của Trung Quốc 2003-2013.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại