Nỗi khổ của người viết diễn văn cho lãnh đạo LHQ

Adam Pitt, 29 tuổi, từng viết diễn văn cho Tổng thư ký LHQ Ban Ki-Moon cay đắng nói, anh không thể tìm được việc làm dù đã nộp đơn vào hơn 500 vị trí.

Ông bố thất nghiệp này liên tiếp bị các công ty từ chối vì "quá giỏi" hoặc "chưa đủ kinh nghiệm" sau hai năm làm việc cho Liên Hợp Quốc ở Bắc Kinh.

diễn văn, thất nghiệp
 

Adam nói: "Các công ty môi giới việc làm không quan tâm, hầu hết họ không gọi lại cho tôi. Tôi phải suy nghĩ tích cực và ghi nhớ rằng kỹ năng của tôi là đáng giá. Tôi đã nộp đơn vào các công ty lớn, công ty nhỏ, những nơi nhỏ cho rằng tôi quá giỏi còn những công ty lớn nói tôi chưa đủ kinh nghiệm. Tôi cảm thấy mình không thể tìm được một công việc ở bất cứ đâu".

Adam, từ Chaddesden, Derbyshire, được mời phỏng vấn có 5 lần sau khi mất 7h làm đơn.

Adam học chuyên ngành quan hệ quốc tế tại trường đại học Derby và chuyển tới Trung Quốc vào năm 2010 để làm việc trong lĩnh vực tiếp thị và dạy tiếng Anh. Được chỉ định vào vị trí thực tập tại trụ sở LHQ tại Bắc Kinh, Adam làm việc cả ngày và trở thành người viết diễn văn.

Adam nói: "Bất cứ thứ gì được viết bằng tiếng Anh đều phải qua tay tôi. Tôi đã viết nhiều bài diễn văn cho tổng thư ký Ban Ki Moon. Đó đều là những bài hay vì ông không thích có hơn 10 từ trong một câu".

Một trong những bài phát biểu mà Adam viết cho Tổng thư ký Ban Ki Moon đã được dùng để nói về quan hệ LHQ với Trung Quốc và sự phát triển bền vững của Trung Quốc.

Adam cũng tham gia chiến dịch truyền thông xã hội Rio+20, liên quan tới một triệu người trên toàn cầu.

Tuy nhiên, khi quay lại Derby vào tháng 1 vừa qua cùng vợ Karla, 25 tuổi, và cậu con trai 1 tuổi Jacob, Adam bị sốc khi lãnh đạo các công ty dường như không đánh giá cao vai trò của mình với tư cách là một người từng viết diễn viên cho một trong những nhà lãnh đạo nổi tiếng nhất thế giới.

Adam đang sắp có đứa con thứ hai với Karla và đang rất tuyệt vọng tìm việc.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại