Những lời cuối của lính Nga chấp nhận hy sinh, gọi bom diệt IS

Quang Huy |

Mạng xã hội Nga mới đây đang lan truyền đoạn hội thoại cuối cùng của đặc nhiệm Nga Alexandr Prokhorenko hi sinh hôm 24/3 trong khuôn khổ chiến dịch giải phóng Palmyra (Syria).

Prokhorenko, 25 tuổi, được giao nhiệm vụ hướng mục tiêu cho lực lượng không quân Nga tiến hành không kích khủng bố. Khi bị lực lượng của IS bao vây, Prokhorenko yêu cầu máy bay Nga ném bom chính toạ độ của mình để diệt IS.

Người đăng tải đoạn hội thoại cho thấy ý chỉ quả cảm, sẵn sàng hi sinh của người lính trẻ tuổi này khẳng định, anh ta nhận nó từ một người quen. Vào thời điểm đăng tải, Nga chưa chính thức xác nhận tính xác thực của cuộc hội thoại này.

Trang điện tử Nga Nation-news.ru đã đăng tải lại những lời cuối cùng của đặc nhiệm Nga Alexandr Prokhorenko.

Prokhorenko: Thưa chỉ huy, tôi đang bị bao vây. Nhắc lại, tôi đang bị bao vây.

Chỉ huy: Hãy nhắc lại và xác nhận.

Prokhorenko: Chúng đã phát hiện ra tôi. Xung quanh đang xảy ra đọ súng, tôi bị bao vây. Tôi yêu cầu được sơ tán ngay lập tức.

Chỉ huy: Yêu cầu sơ tán đang được xem xét.

Prokhorenko: Xin hãy nhanh lên, tôi còn ít đạn. Chúng chui lên từ mọi phía, tôi không trụ được lâu, xin hãy nhanh lên.

Chỉ huy: Sơ tán đã được xác nhận. Hãy giữ chân chúng, tiếp tục bắn trả. Hãy di chuyển tới nơi an toàn, không quân yểm trợ đang tới. Hãy cung cấp liên lạc của anh.

Prokhorenko:

Chỉ huy: . Xác nhận.

Prokhorenko: Xác nhận. Xin hãy nhanh lên, tôi còn ít đạn lắm. Chúng đang bao vây tôi, lũ khốn.

Chỉ huy: Còn 12 phút nữa sẽ sơ tán, hãy quay trở lại nơi ẩn náu. Tôi nhắc lại, quay trở lại nơi ẩn náu.

Prokhorenko: Chúng gần lắm rồi. Tôi đang bị bao vây. Có lẽ đã quá muộn rồi. Hãy nói với gia đình tôi rằng tôi yêu họ.

Chỉ huy: Hãy quay trở lại vùng an toàn, tiếp tục bắn trả, yểm trợ đang trên đường tới. Hãy chờ yểm trợ từ trên không.

Prokhorenko: Tôi không thể, tôi bị bao vây. Chúng rất đông

Chỉ huy: 10 phút nữa, hãy quay trở lại ranh giới an toàn.

Prokhorenko: Tôi không thể. Chúng đã bao vây tôi rồi. Chúng rất gần. Xin hãy nhanh lên.

Chỉ huy: Về ranh giới an toàn. Tiếp tục lùi về ranh giới an toàn.

Prokhorenko: Chúng đang ở đây rồi. Tôi yêu cầu tấn công từ trên không. Cứ làm đi. Xin hãy nhanh lên, vậy là chấm hết. Hãy nói với gia đình tôi – tôi yêu họ và tôi hi sinh vì Tổ quốc của mình.

Chỉ huy: Câu trả là không, hãy quay trở lại ranh giới an toàn.

Prokhorenko: Tôi không thể. Thưa chỉ huy, tôi bị bao vây. Chúng đang ở đây. Tôi không muốn bị bắt làm tù binh và bị tống vào tù. Tôi yêu cầu tấn công từ trên không. Chúng sẽ giễu cợt tôi và bộ quân phục tôi đang mặc.

Tôi muốn chết trong danh dự, tôi muốn tất cả lũ man rợ này chết cùng với tôi. Xin hãy đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của tôi – xin hãy tấn công từ trên không. Dù thế nào chúng cũng sẽ giết tôi.

Chỉ huy: Xin hãy xác nhận lại yêu cầu của mình.

Prokhorenko: Chúng đang ở đây. Vậy là hết rồi, thưa đồng chí chỉ huy, xin cảm ơn. Hãy kể với gia đình và đất nước yêu quý của tôi.

Hãy nói với họ rằng tôi đã dũng cảm và tôi đã chiến đấu, nhưng tôi không thể làm gì thêm nữa. Xin hãy chăm sóc gia đình tôi, trả thù cho cái chết của tôi. Thưa đồng chí chỉ huy, xin vĩnh biệt. Hãy nói với gia đình tôi – tôi rất yêu họ.

Chỉ huy: <Ra lệnh không kích>

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại