Mẹ Nga đau đớn gọi con gái là "quái vật" vì chạy theo IS

Phương Đăng |

“Thà chết đi còn đỡ tủi nhục hơn sống mang tiếng là mẹ của kẻ khủng bố” – một người mẹ ở Siberia, Nga đau khổ và tuyệt vọng vì có con gái bỏ nhà sang Syria, gia nhập tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) khét tiếng chia sẻ.

Fatima Dzhafarova, 20 tuổi ở Siberia, Nga đã bỏ nhà sang Syria để làm vợ của chiến binh IS.

Mới đây, Dzhafarova lên mạng ca ngợi những kẻ khủng bố mà cô ta gọi là “những người anh em” đã dàn dựng và thực hiện các vụ tấn công chết chóc nhắm vào máy bay chở khách của Nga cũng như thủ đô Paris, nước Pháp.

Hành động của Dzhafarova đã làm dấy lên sự phẫn nộ từ cư dân mạng Nga. Cô gái này bị nhiều người mắng là “kẻ cặn bã” và đáng bị “thiêu rụi trong địa ngục”.

Mẹ của Dzhafarova, bà Shakhla Bochkaryova, 41 tuổi cho biết, bà rất đau khổ vì đứa con gái của mình.

Bochkaryova chia sẻ, bà đã “sinh ra một con quái vật” và “thà chết đi còn đỡ tủi nhục hơn là sống mang tiếng là mẹ của một kẻ khủng bố”.

“Đó là khi bạn nhận ra rằng, bạn đã sinh ra một con quái vật. Đây là điều cực kỳ khó chấp nhận đối với bất cứ bà mẹ nào. Bởi tất nhiên chẳng ai muốn thừa nhận con mình là quái vật cả”, người mẹ đau lòng nói.

Bà Bochkaryova cho biết, bà thậm chí còn từng xích con gái mình lại và nhốt con trong nhà để ngăn Dzhafarova trốn sang Syria để gia nhập IS.

Bà kể, Dzhafarova bị một chiến binh IS chuyên tuyển tân binh và cô dâu thánh chiến cho tổ chức khủng bố khét tiếng này quyến rũ và tẩy não.

Sau đó,  Dzhafarova đã xin mẹ cho phép mình được cưới và trở thành vợ thứ 4 của tên khủng bố IS, song bị ngăn cấm kịch liệt.

Người mẹ Nga đau khổ cầm ảnh con gái, người mà bà mô tả là quái vật vì trốn nhà gia nhập IS trong một cuộc phỏng vấn gần đây.
Người mẹ Nga đau khổ cầm ảnh con gái, người mà bà mô tả là "quái vật" vì trốn nhà gia nhập IS trong một cuộc phỏng vấn gần đây.

Bà Bochkaryova và con gái vốn rất gần gũi và tình cảm với nhau. Tuy nhiên, mọi chuyện bắt đầu  thay đổi kể từ khi Dzhafarova bước vào cổng trường đại học, trở thành sinh viên.

Dzhafarova từng học rất giỏi và được nhận học bổng đại học ở ngay tại thành phố quê nhà – Surgut ở Siberia.

Chính trong quãng thời gian này, cô gái quen với một chiến binh IS tên là Abdullah và trở nên lạnh nhạt, thậm chí không nói chuyện hoặc trả lời các cuộc gọi của mẹ nữa.

Abdullah cũng từng đề nghị bà Bochkaryova cho phép hắn được kết hôn với Dzhafarova mặc dù đã có 3 vợ và 9 con. Mỗi người vợ sinh cho Abdullah 3 đứa con. Bà Bochkaryova đã thẳng thừng từ chối.

“Hắn ta nói với tôi rằng, hắn ta yêu Dzhafarova và con bé cũng yêu hắn. Thậm chí, một trong 3 người vợ của hắn đang mang thai khi hắn cầu hôn con gái tôi”, bà Bochkaryova kể lại.

Hai mẹ con bà Bochkaryova khi Dzhafarova còn nhỏ.
Hai mẹ con bà Bochkaryova khi Dzhafarova còn nhỏ.

Người mẹ bất hạn còn cho biết, bà thậm chí bị chính con gái  mình đe dọa khi xích Dzhafarova lại để ngăn cô gái trốn nhà theo Abdullah: “Con bé nói với tôi rằng, những người anh em của chúng tôi sẽ đến và giết chết những người như bà, kẻ ngoại đạo.

Họ sẽ dùng dao cắt cổ và bà hãy nhớ rằng, trái tim tôi sẽ không lỡ bất cứ nhịp nào”.

“Tôi nhìn con gái mình nhưng không còn nhận ra con mình nữa. Đứa con gái đó dường như chỉ mang thân xác của con tôi.

Nó không có linh hồn, không còn trái tim và trí óc nữa…”, bà Bochkaryova chia sẻ. Mẹ Dzhafarova cho hay, bà không mong sẽ có cơ hội gặp lại cô con gái lớn của mình nữa.

“Tôi biết rằng tôi sẽ không bao giờ gặp lại con bé nữa. Nếu nó sống với tên khủng bố IS, nó chẳng hẳn đã biết được nhiều điều.

Chúng sẽ không để con bé còn sống trở về. Một viên đạn – đó là cái giá mà con bé phải trả”, bà Bochkaryova buồn bã nói.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại