Kẻ thú nhận bắn Nemtsov đột ngột thay đổi hoàn toàn lời khai

Đức Huy |

Theo nguồn tin của báo Moskovsky Komsomolets, Zaur Dadaev, kẻ trước đó thú nhận có liên quan tới vụ ám sát Boris Nemtsov, mới đây lại thừa nhận đã khai man và khẳng định y vô tội.

Theo TASS, nguồn tin giấu tên của Moskovsky Komsomolets là thành viên của một ủy ban giám sát công chúng. Người này đã gặp Dadaev tại trại giam Lefortovo tối thứ ba vừa qua.

Trước đó cùng ngày, thẩm phán tòa án Basmanny tại Moscow, bà Natalia Mushnikova cho biết Dadaev đã thú nhận hành vi của mình, đồng thời chính thức công bố lệnh bắt giữ đối với cựu phó Tư lệnh tiểu đoàn phương Bắc (Sever) thuộc Bộ Nội vụ Chechnya.

Lúc đó, theo TASS, Dadaev không có phản hồi gì khác ngoài việc đề nghị được xét xử công tâm.

"Họ cứ hét vào mặt tôi: 'Anh có giết Nemtsov không?' Tôi trả lời là không. Khi đó, tôi ở trại giam với bạn và cấp dưới của tôi là Ruslan Yusupov. Họ nói rằng họ sẽ thả anh ấy nếu tôi nhận tội. Và tôi đồng ý.

Tôi tính làm như vậy để cứu Ruslan và tôi thì được chuyển lên tòa án Moscow. Khi đó tôi sẽ nói sự thật, rằng tôi vô tội. Nhưng thẩm phán không cho tôi nói gì cả" - tờ Moskovsky Komsomolets trích lời Dadaev.

Dadaev cũng cho biết, một người đàn ông tên Ali Matiev có thể là nhân chứng ngoại phạm cho mình.

Ủy ban giám sát công chúng cũng đã gặp hai nghi phạm khác trong vụ này - Anzor và Shagid Gubashevs. Trong đó, Shagid khẳng định mình không hề liên quan tới cái chết của ông Nemtsov. Ngoài ra, người này cho biết đã bị cảnh sát đánh đập từ khi vào trại giam.

Chính khách đối lập Boris Nemtsov đã bị bắn chết trên cầu Bolshoy Moskvoretsky ngay trước điện Kremlin vào đêm 28/2. Khi đó, ông Nemtsov đang đi cùng người mẫu Ukraine Anna Duritskaya. Cô đã trở về Kiev sau khi được lấy cung.

Chi tiết của vụ ám sát ông Nemtsov vẫn đang được Ủy ban An ninh Quốc gia Nga (FSB) điều tra làm rõ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại