Kẻ bắt cóc 3 cô gái Mỹ tự thú nhận là "kẻ săn mồi tình dục"

Trong một bức thư được phóng viên tìm thấy, Ariel Castro đã viết những lời thú nhận đáng sợ.

Phóng viên tìm thấy trong nhà của Ariel Castro ở Cleveland một lời thú nhận đáng sợ: "Tôi là một kẻ săn mồi tình dục, tôi cần được giúp đỡ". Bức thư được Scott Taylor, một phóng viên điều tra tìm thấy. Người ta tin rằng lời thú nhận này do chính Castro viết vào năm 2004.

Castro xuất hiện ở Tòa án thành phố  Cleveland vào sáng 9/5 trong phiên xử đầu tiên (Ảnh: Getty)

Castro, 52 tuổi, bị buộc tội hôm thứ Tư với 4 tội danh bắt cóc và 3 tội danh hiếp dâm 3 cô gái trẻ: Amanda Berry, 27 tuổi; Gina DeJesus, 23 tuổi, và Michelle Knight, 32 tuổi. Ba cô gái đã bị gã này giam cầm trong một căn hầm dưới nhà của mình trong gần 10 năm. Berry đã sinh ra một đứa trẻ, đứa trẻ này cũng được cho là đã bị giam giữ trong nhà.

Cảnh sát cho biết các nạn nhân bị trói bằng dây thừng, dây xích và bị hãm hiếp.

Phóng viên Taylor đã đăng những đoạn trích từ lá thư cô tìm được trên Twitter của mình, trong đó Castro viết: "Họ đang ở đây dù không muốn, nhưng vì họ ngờ nghệch khi để bị dụ dỗ lên xe với một người lạ”.

Cũng theo Taylor, Castro còn viết: "Tôi không biết lý do tại sao tôi vẫn cứ tiếp tục tìm kiếm thêm dù tôi đã sở hữu 2 cô gái".

Theo Taylor, Castro cũng từng tiết lộ “mong muốn tự tử và dùng toàn bộ số tiền của gã để bồi thường cho các nạn nhân".

Castro viết, hắn đã ngạc nhiên khi DeJesus còn rất trẻ vì "nghĩ rằng cô ấy khá nhiều tuổi". Phó cảnh sát trưởng Ed Tomba cho biết, 3 nạn nhân cũng như Ariel Castro đã khai báo với cảnh sát rất cụ thể.

Trong gần 10 năm bị giam cầm, 3 cô gái chỉ được phép ra ngoài hai lần để đi bộ từ nhà Castro đến nhà để xe ở phía sau của ngôi nhà. Các nạn nhân đều phải cải trang khi ra ngoài. Cả 3 người đã phải chịu lạm dụng tình dục và tâm lý kéo dài. Có người đã bị sẩy thai nhiều lần trong khi bị giam cầm.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại