"Giận quá mất khôn", Erdogan tự biến mình thành trò cười

Đức Huy |

Mới đây, chương trình châm biếm Extra3 trên kênh truyền hình Đức NDR đã đăng tải một đoạn video "xỉa xói" Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan.

Trong đoạn video có tên "Erdowie, Erdowo, Erdogan", chương trình Extra3 đã cắt ghép những hình ảnh hài hước của Tổng thống Erdogan, kèm theo đó là những trích đoạn ngầm lên án các chính sách đối nội cũng như đối ngoại của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Kênh truyền hình Đức "xỉa xói" Erdogan

Quá tức giận với đoạn video, Erdogan đã lập tức cho triệu hồi Đại sứ Đức tại Ankara, Martin Erdmann. Thông tin này đã được phát ngôn viên Thủ tướng Đức Angela Merkel xác nhận với tạp chí Foreign Policy.

Nhưng Đại sứ Erdmann và bộ Ngoại giao Đức cũng không vừa.

"Ngài Đại sứ đã khẳng định quan điểm của chính phủ Đức rằng pháp quyền, sự độc lập của bộ máy tư pháp, cũng như các quyền tự do cơ bản, trong đó có tự do báo chí và tự do ngôn luận, là những giá trị cần được bảo vệ" - phát ngôn viên bộ Ngoại giao Đức Sawsan Chebli nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, Berlin cũng nói thẳng với ông Erdogan rằng các hình thức châm biếm chính trị ở Đức là quyền tự do ngôn luận được bảo vệ. Do đó không có chuyện chính phủ Đức sẽ can dự vào vấn đề này.

Chương trình Extra3 thì lại được thể chế giễu lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ với một bức biếm họa.


Extra3 vẽ hình Erdogan tay cầm bình cứu hỏa, miệng gào thét: Nếu không gỡ cái video đó xuống, tôi sẽ dập tắt cả hệ thống Internet luôn đấy!

Extra3 vẽ hình Erdogan tay cầm bình cứu hỏa, miệng gào thét: "Nếu không gỡ cái video đó xuống, tôi sẽ dập tắt cả hệ thống Internet luôn đấy!"

Theo Foreign Policy, đây không phải lần đầu Đức và Thổ Nhĩ Kỳ hục hặc xung quanh vấn đề tự do ngôn luận, với việc chính phủ Ankara đã và đang đẩy mạnh kiểm soát báo chí trong nhiều năm qua.

Hàng chục nhà báo đã mất việc, và giới chức thì "mượn lệnh tòa án" để đóng cửa hai công ty truyền thông của đảng đối lập. Phỉ báng, chế giễu Tổng thống bị coi là vi phạm pháp luật.

"Dường như Tổng thống Erdogan đang hiểu nhầm rằng bộ Ngoại giao Đức có quyền kiểm duyệt nội dung của các hãng truyền thông. Rõ ràng các nhà ngoại giao có kinh nghiệm của Thổ Nhĩ Kỳ thừa hiểu không có chuyện đó...

Erdogan giờ đây phản ứng rất thiếu kiểm soát trước mọi chỉ trích nhắm vào mình. Một cách hành xử thật khó coi" - nhà báo Đức Klaus-Dieter Frankenberger viết trên tờ Frankfurter Allgemeine.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại