Giám đốc sở 30 tuổi: Không thể so với VIP thế giới

Phan Hồng Hà |

Những trường hợp dưới 30 tuổi được bổ nhiệm vào vị trí cao như Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư tỉnh Quảng Nam Lê Phước Hoài Bảo không hề hiếm thấy ở nhiều nước trên thế giới.

Theo RIA Novosti (Nga), trung tuần tháng 3/2015, Tổng thống nước Cộng hòa Tajikistan Emomali Rahmon đã đề bạt con trai mình là Rustam Emomali, 28 tuổi, vào vị trí lãnh đạo Cơ quan giám sát tài chính quốc gia và chống tham nhũng của nước này.

Tajikistan là một nước Cộng hòa nghèo vùng Trung Á, từng là 1 trong 15 nước Cộng hòa thuộc Liên Xô trước đây.


Rustam Emomali

Rustam Emomali

Rustam Emomali sinh ngày 19/12/1987, tốt nghiệp trường Đại học dân tộc Tajikistan và sau đó “nhanh chóng trưởng thành”.

Trước khi được bổ nhiệm vào vị trí quan trọng trên, tháng 11/2013, ở tuổi 26, Rustam được phong hàm thiếu tướng (trẻ nhất nước) và được đề bạt chức Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan của quốc gia này.

Trước đó, quý tử của Tổng thống đã gánh vác khá nhiều trọng trách đáng mơ ước như Giám đốc Cơ quan phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thanh niên Tajikistan, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Tajikistan (năm 25 tuổi), lãnh đạo Cục chống buôn lậu.

Một con gái khác của Tổng thống Emomali Rahmon là Ozoda cũng theo con đường chính trị của cha mình. Từ tháng 10/2010, Ozoda được bổ nhiệm là Thứ trưởng thứ nhất Bộ ngoại giao Tajikistan.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên người ta biết đến khi một tổng thống đề bạt con cái của mình giữ trọng trách khi còn trẻ tuổi.

Người ta còn nói nhiều đến trường hợp con trai út của Tổng thống Cộng hòa Kyrgyzstan Kurmanbek Bakiev (trước khi bị lật đổ vào tháng 4/2010), được bổ nhiệm làm Giám đốc Cơ quan Trung ương về phát triển, đầu tư và đổi mới của nước này khi mới 32 tuổi (năm 2009).

Qúy tử của tổng thống nước Cộng hòa vùng Trung Á này có tên là Maksim Bakiev, sinh năm 1977. Năm 1997, rồi 1998, Maksim đi du học ở Anh và Mỹ.

Năm 2005, Maksim theo học tại Trường quan hệ quốc tế MGIMO ở thủ đô Moskva, Nga, nhưng hết năm thứ nhất đã bị đuổi vì “bỏ học một cách có hệ thống”.

Chỉ hành nghề tư vấn luật và tài chính làng nhàng, vậy mà năm 2009, Maksim Bakiev đã được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc của một cơ quan trọng yếu của nước Cộng hòa này, và tiếp đó, làm Trưởng ban vận động bầu cử Tổng thống của bố mình ở nhiệm kỳ tiếp theo.


Cựu giám đốc Maksim Bakiev hiện đang bị truy nã

Cựu giám đốc Maksim Bakiev hiện đang bị truy nã

Sau khi bị lật đổ vào tháng 5/2010, Tổng thống Bakiev phải rời bỏ đất nước và hiện đang tị nạn chính trị ở Belarus.

Còn theo cơ quan điều tra Kyrgyzstan, cậu “quý tử” Maksim Bakiev đã phạm nhiều tội, hiện đang bị Interpol truy nã vì tội lạm dụng quyền lực và sử dụng trái phép tín dụng quốc gia, chỉ đạo các Công ty dưới quyền mua gas với giá rẻ, gây thiệt hại lên tới 731 triệu som (trên 16 triệu USD).

Tháng 3/2013, tòa án Bishkek truy tố Maksim vì 3 tội theo cac điều luật số 30 “Đồng phạm”, số 303 “Tham nhũng” và số 306 “Ký kết hợp đồng, mua sắm công trái với lợi ích của Cộng hòa Kyrgyztan” theo Bộ luật hình sự Kyrgyztan và tuyên án vắng mặt “quý tử” này 25 năm tù giam.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại