Theo báo Katmandu Today, quân đội Nepal tìm thấy cậu bé bốn tháng tuổi bị chôn vùi trong đống đổ nát ở khu vực cách thủ đô Kathmandu khoảng 80 km. Cậu bé bị chôn vùi trong suốt 22 giờ nhưng đã sống sót một cách kỳ lạ và may mắn.
Hiện cậu bé đang trong tình trạng ổn định. Các xét nghiệm ban đầu cho thấy cậu không bị chấn thương nội tạng. Ban đầu, các binh sĩ Nepal không đưa được cậu bé ra ngoài và từ bỏ nỗ lực cứu hộ vì cho rằng cậu bé đã chết.
Nhưng bất thình lình cậu bé khóc ré lên và các binh sĩ vội vã quay trở lại tìm mọi cách giải cứu.
Trước đó, cũng đã có một số trường hợp sống sót kỳ diệu khác, ví dụ như anh Rishi Khanal, 27 tuổi, bị mắc kẹt suốt hai ngày trong đống đổ nát, nằm cạnh một thi thể, nhưng đã được cứu sống.
Hiện tại, số người thiệt mạng do động đất Nepal đã tăng lên hơn 5.000 người.