Dùng hạt nhân trị IS? Trump đã trả lời quái gở thế này đây...

Đức Huy |

Đó là câu hỏi mà giám đốc xuất bản - CEO của báo Washington Post đặt ra cho ứng viên Tổng thống Mỹ Donald Trump. Vậy tỉ phú này đã trả lời như thế nào?

Câu hỏi này nằm trong cuộc hội thoại bàn tròn kéo dài hơn một giờ đồng hồ giữa Donald Trump và các thành viên ban biên tập Washington Post hôm 21/3 vừa qua. Mới đây WaPo đã cho đăng tải đầy đủ bằng văn bản toàn bộ nội dung cuộc hội thoại này.

Ở phần cuối, ông Fred Ryan, giám đốc xuất bản - CEO WaPo đã hỏi Trump rằng nếu trở thành Tổng thống, liệu ông có tính đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân chống lại lực lượng Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) hay không.


Ban biên tập WaPo tiễn Trump ra về sau khi kết thúc cuộc hội thoại. Ảnh: Washington Post

Ban biên tập WaPo tiễn Trump ra về sau khi kết thúc cuộc hội thoại. Ảnh: Washington Post

Đáp lại, Trump nói rằng ông "không muốn phát động một cuộc chiến tranh hạt nhân", và nhấn mạnh ông là người chuyên phản đòn.

"Nhớ này, có một điều mà ai cũng nói về tôi, đó là tôi là một người chuyên phản đòn. Rubio đã công kích tôi. Bush đã công kích tôi. Khi tôi nói Bush là một người thiếu sức sống, đó là do ông ta công kích tôi trước. Ông ta bỏ ra 18 triệu USD để mua quảng cáo chống lại tôi..."

Nói đến đây, Trump bị Ryan ngắt lời. "Nhưng đây là IS. Ông sẽ dùng vũ khí hạt nhân chiến lược để chống lại IS chứ?"

Trump lập tức đáp lại:

"Tôi nói anh nghe này. Trước mắt tôi toàn những người mặt mũi sáng sủa thế này. Liệu tôi có thể đi một vòng làm quen với từng người được không?"

Trước những câu hỏi khó, đặc biệt lại liên quan đến chủ đề hạt nhân vô cùng nhạy cảm, các chính trị gia thường tìm cách lảng tránh nói sang vấn đề khác.

Nhưng "đánh trống lảng" một cách thô thiển như thế này thì đúng là chỉ có Trump mới làm được...

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại