Đức, Pháp đã "giăng bẫy" chờ tổng thống Ukraine đến Kazakhstan

Anh Tú |

Pháp và Đức đang nóng lòng muốn giúp châu Âu trở lại bình yên mà cách tốt nhất làm dịu quan hệ căng thẳng với Nga. Điểm mấu chốt để làm lành với Nga là không để Ukraine quậy và thành cái gai trong quan hệ Đông – Tây.

Tổng thống Ukraine Petro Oleksiyovych Poroshenko nói rằng Ukraine đã mời Nga, Đức và Pháp tới Kazakhstan.

Theo dự kiến, nó sẽ tiến hành vào 15.1 và các nhà phân tích chính trị đánh giá nó có thể trở thành một nền tảng mới để giải quyết cuộc khủng hoảng ở đông Ukraine.

Ông Poroshenko có vẻ đắc chí vì cuộc họp lần này không có sự xuất hiện của đại diện 2 phe ly khai ở miền đông là Donetsk và Luhansk.

Tuy nhiên, đó chỉ là thắng lợi bề ngoài chứ còn bên trong, Ukraine đang bị Đức, Pháp giăng bẫy.

Chỉ nguyên địa điểm nơi họp đã nói lên điều này. Cho đến giờ, đã có 2 cuộc họp quốc tế giải quyết chuyện Ukraine tổ chức tại Thụy Sỹ và Belarus đều nằm ở châu Âu, sát Ukraine.

Nếu được chọn, Ukraine sẽ thích ngồi họp bàn chuyện miền đông ở Anh, Pháp, Đức hay không thì ở Ý, Áo, miễn là một nước phương Tây để họ cảm thấy tự tin hơn.

Nhưng việc chọn tại Kazakhstan, một nước ở tít phía đông, giáp cả Nga và Trung Quốc cho thấy Ukraine không được “tự chủ” trong việc chọn địa điểm dù họ tuyên bố là mời 3 nước đến họp.

Và quan trọng nhất, Kazakhstan là một quốc gia quan hệ cực kỳ thân thiết với Nga khi cùng nằm trong liên minh thuế quan Nga – Kazakhstan – Belarus, liên minh kinh tế Á – Âu Eurasia và Tổ chức hợp tác an ninh Thượng Hải CSTO.

Lựa chọn nơi họp là điều cực kỳ quan trọng thể hiện ý chí ngoại giao.

Rất nhiều cuộc thương lượng hòa bình trên thế giới bị đổ bể trong trứng nước chỉ vì không thông nhất được địa điểm họp mà thật ra là cách khẳng định tư thế của các bên khi tham gia cuộc họp.

Việc Pháp, Đức đồng ý họp ở Kazakhstan đã cho thấy “tâm ý” của họ trong cuộc hợp lần này.

Thậm chí, chính Pháp còn dọn đường để cuộc họp diễn ra tại Kazakhstan.

Hãy nhớ cách đây 1 tháng, ngày 5.12, Tổng thống Pháp Francois Hollande đã đến thăm Astana, nơi ông đã hội đàm với Nursultan Nazarbayev, nhà lãnh đạo của Kazakhstan.

Trên đường về Pháp, Hollande đã bất ngờ dừng lại Moscow thảo luận chớp nhoáng với Tổng thống Nga Vladimir Putin về Ukraine.

Cuộc họp 4 bên đã được vạch sẵn từ đây chứ không cần đợi đến cuối tháng.

Cách Pháp và Đức suy nghĩ sâu xa từ việc chọn nơi họp cho đẹp lòng Nga cho thấy cả hai đầu tàu kinh tế châu Âu đều muốn cùng bắt tay với Nga làm lành càng sớm càng tốt.

Hơn nữa, việc Pháp và Đức không kéo theo Anh và Mỹ, hai nước chống Nga quyết liệt cũng cho thấy rõ quan điểm của Berlin và Paris trong chính sách với Nga.

Vì vậy, Astana sẽ là bẫy dành cho tổng thống Ukraine, nơi ông sẽ phải nhượng bộ nhiều cho Nga dưới áp lực của Đức và Pháp.

Dễ hiểu cho việc Pháp, Đức muốn chiều ý Nga mà ép Ukraine vì cả hai nước đều có làm ăn kinh tế tốt với Nga trước khi phải tham gia lệnh cấm vận bất đắc dĩ.

Giải quyết xong thái độ của Ukraine thì họ sẽ ép được Mỹ thôi chính sách thù địch với Nga.

Kazakhastan không chỉ là giăng bẫy cho Ukraine mà còn là bẫy cho cả chính sách thù địch Nga của Mỹ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại