Cuộc điện thoại của bà mẹ 7 con với Ukraine và "bí mật QG" Nga

My Lan |

Một bà mẹ 7 con ở Nga đã bị bắt vì bị cáo buộc phản quốc, làm gián điệp cho Ukraine.

Hãng tin Nga Sputnik xác nhận, Svetlana Davydova, 36 tuổi, công dân Nga ở thị trấn Vyazma, phía tây Moscow, đã bị bắt tạm giam trong thời hạn 1 tháng 25 ngày - tới ngày 19/3.

Anatoly Gorlov, chồng Davydova cho hay, vợ anh đã bị một nhóm người đàn ông mặc đồng phục đen bất ngờ xông vào nhà và đưa đi.

Nguyên nhân là bởi hồi tháng Tư năm ngoái, cô này đã gọi điện thoại cho Đại sứ quán Ukraine để thông báo rằng, căn cứ quân sự của Nga ở khu vực Smolensk đã không còn bóng người và rằng, có thể họ đã được điều tới Donetsk, miền đông Ukraine.

Gorlov cho hay, trước đó, vợ anh đã nghe thấy một lính Nga nói chuyện với ai đó qua điện thoại rằng anh ta được cử đi làm nhiệm vụ.

Tuy nhiên, anh này giải thích rằng, vợ mình không phản bội tổ quốc, mà thực chất, cô chỉ không muốn quân đội Nga tham gia vào những hoạt động như thế này, không muốn chiến tranh xảy ra.

AFP (Pháp) dẫn lời ông Andrei Stebenev, luật sư được chỉ định bào chữa cho Davydova, cho biết, thân chủ của mình đang bị tạm giam tại Lefortovo, một nhà tù an ninh rất nghiêm ngặt ở Moscow và có thể phải đối mặt với án tù 12 - 20 năm.

"Cô ấy đã gọi tới nơi mà cô ấy không nên gọi và nói những điều cô ấy không nên nói", song, theo ioong Stebenev, Davydova vẫn đang cố gắng giữ bình tĩnh.

Vị luật sư này chia sẻ, ông không thể bình luận gì thêm, bởi chi tiết vụ việc được coi là "bí mật quốc gia".

Tổng cục an ninh Liên bang Nga FSB, cơ quan được giao nhiệm vụ phụ trách điều tra vụ việc, từ chối bình luận.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại