Cái Tết "đặc biệt nhất" của Đại sứ Mỹ ở Việt Nam

Đức Huy - Thành Đạt |

Dù đã từng được tận hưởng không khí Tết tại Việt Nam, nhưng đối với Đại sứ Mỹ Ted Osius, Tết Ất Mùi 2015 là cái Tết đặc biệt nhất.

Đại sứ Mỹ thả cá chép tiễn ông Công ông Táo về trời

Đại sứ Mỹ lần đầu tiên gói bánh chưng đón Tết tại Việt Nam

Là một người đã có nhiều năm sinh sống tại Việt Nam, góp phần đặt nền móng cho việc bình thường hóa quan hệ Việt - Mỹ, đã đạp xe 2.000 km dọc dải đất hình chữ S, với Đại sứ Mỹ Ted Osius, đất nước Việt Nam có lẽ không còn mấy xa lạ.

Nhưng như người ta vẫn nói, đi một ngày đàng, học một sàng khôn. Trong không khí đón Tết Ất Mùi năm nay, ngài Đại sứ đã hiểu thêm về một giá trị đặc trưng trong văn hóa Việt Nam, một giá trị truyền thống luôn được thể hiện rõ nhất mỗi dịp Tết đến, xuân về.

Gia đình.

"Tôi rất coi trọng tình cảm gia đình trong văn hóa Việt Nam. Với cá nhân tôi, đây là một giá trị truyền thống tuyệt đẹp", ông nhận xét.

Trong buổi gói bánh chưng tại nhà riêng vừa qua, ngài Đại sứ cũng nhận ra rằng, không đơn thuần chỉ để ra sản phẩm là một chiếc bánh vuông vắn, mỗi chi tiết trong quá trình gói bánh đều mang trong nó biểu tượng của sự gắn kết gia đình.

"Ngay cả việc buộc hai chiếc lạt lại làm một cũng mang ý nghĩa về gia đình. Yếu tố biểu tượng về một gia đình khăng khít trong chi tiết đó thật đẹp.

Chi tiết buộc lạt mang tính biểu tượng thể hiện sự gắn kết trong gia đình.

Chi tiết buộc lạt mang tính biểu tượng thể hiện sự gắn kết trong gia đình.

Nó cho tôi thấy được rằng những giá trị truyền thống của người Việt Nam luôn xoay quanh gia đình, sự kính trọng đối với ông bà, cha mẹ.

Và việc được gói bánh chưng trong không khí gia đình hôm nay cũng đem lại cho chúng tôi một cảm xúc tuyệt vời".

Đại sứ cùng bạn đời Clayton Bond (giữa) học gói bánh chưng.

Đại sứ cùng bạn đời Clayton Bond (giữa) học gói bánh chưng.

Đối với người Việt Nam, khi Tết đến, niềm vui lớn nhất có lẽ là được sum vầy bên gia đình.

Hòa quyện cùng không khí Tết đoàn viên, ngài Đại sứ cũng dự định sẽ gạt sang một bên những bộn bề lo toan của công việc hàng ngày để dành thời gian cho tổ ấm nhỏ của ông, với người bạn đời Clayton Bond cùng cậu con trai Tabo.

"Gia đình chúng tôi sẽ ăn Tết cùng nhau. Chúng tôi sẽ đi Hội An. Đây là một nơi rất đẹp, rất đặc biệt, một địa điểm lý tưởng để đón Tết".

"Cái Tết đặc biệt nhất"

Dù đã cách đây gần hai thập kỉ, nhưng những kỉ niệm về Tết Đinh Sửu 1997, cái Tết đầu tiên của ngài Đại sứ tại Việt Nam, đối với ông vẫn mới chỉ như ngày hôm qua.

"Những ngày Tết năm ấy tôi đang ở Hà Nội. Người ta nói với tôi rằng mùng 1 Tết là dịp để tỏ lòng tôn kính với ông bà, còn mùng 2 dành cho cha mẹ.

Đến mùng 3, tôi rất bất ngờ khi thấy một nhóm học sinh tiếng Anh của tôi đến tận nhà tặng tôi một cành đào rất đẹp. Các bạn còn mang theo đồ ăn để chia vui với tôi, đơn giản chỉ vì tôi là thầy giáo của các bạn.

Các bạn ấy đã cho tôi thấy được việc bày tỏ lòng kính trọng đối với người trên, dù là thành viên trong gia đình hay thầy cô giáo, quan trọng như thế nào đối với người Việt Nam, đặc biệt là trong những ngày Tết.

Kỉ niệm này cũng giúp tôi hiểu hơn về tầm quan trọng của các giá trị gia đình cũng như truyền thống tôn sư trọng đạo trong văn hóa Việt Nam".

Và Tết năm nay sẽ là dịp để ông trải nghiệm trọn vẹn những giá trị ấy.

Năm mới Ất Mùi 2015 là lần đầu tiên, Đại sứ Ted Osius được hưởng niềm vui sum vầy bên gia đình ở Việt Nam.

"Đây sẽ là cái Tết đặc biệt nhất của tôi".

 

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại