Bị tóm vì âm mưu bắt cóc chó cưng của tổng thống Obama

P.Nghĩa |

Một người đàn ông vừa bị cảnh sát bắt vì âm mưu bắt cóc một trong những con chó cưng của Tổng thống Mỹ Barack Obama.

Nghi phạm Scott D. Stockert, sống ở TP Dickinson, bang Bắc Dakota, bị mật vụ Mỹ thẩm vấn tại một khách sạn ở thủ đô Washington hôm 6-1 sau khi nhận được thông tin ông ta đang trên đường đi bắt cóc "một thú cưng" của gia đình Tổng thống Obama.

Thông tin trên được văn phòng mật vụ bang Minnesota cung cấp trước khi ông Stockert đến Washington.

Trong quá trình thẩm vấn, người đàn ông thừa nhận có 2 khẩu súng trong xe hơi của mình. Lục soát chiếc xe, cảnh sát tìm thấy 1 khẩu súng ngắn, 1 khẩu súng trường và 1 con dao rựa cùng hộp đạn.

Nghi phạm còn khoe mình đến Washington để "tranh cử tổng thống Mỹ" năm 2016.

Sau khi bị tạm giam 2 ngày, ông Stockert được thả nhưng phải đeo vòng theo dõi ở chân.

Gia đình Tổng thống Obama có 2 con chó tên là Bo và Sunny.

Thượng nghị sĩ bang Massachusetts lúc đó là Ted Kennedy tặng con chó Bo (giống đực) cho ông Obama năm 2009, 1 năm sau khi ông đắc cử. Con chó thứ hai Sunny (giống cái) đến Nhà Trắng vào năm 2013.

2 chú chó này thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện ở Nhà Trắng.

Cuối năm ngoái, Bo và Sunny đi cùng đệ nhất phu nhân Michelle Obama trong buổi tiếp nhận cây Giáng sinh và đón trẻ em tới vui chơi tại Nhà Trắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại